Mình co em bị ngoái 360 độ?lun mà ra đi chơi hok bap h thấy ngoái nuôi cả chuc em mà h chừa 1 mình em nó chơi bền và lì
Có 2 cách thấy cũng dễ áp dụng mình đọc bên svc áp dụng thử ngen:
1: dùng cầu siêu nhỏ. Cái này cũng có lý vì chân nó bám còn độ xoay nên sẽ không có điểm tựa chắc để thực hiện cú santo:
2: dùng thân ống bút bi (đoạn giữa, cắt tầm 2 bút) rồi lồng vào sợ dây kẽm_cái này gọi là cầu xoay. Chim đậu cầu xoay cần tập trung lấy thăng bằng nhiều nên sẽ không có ý định nhảy lộn.
Tất cả các cách mục đích là làm cho chim không thực hiện tật và bắt đầu phản xạ mới quên dần tật cũ. Đòi hỏi thời gian thực hiện lâu, kiên trì.
(cảm ơn nick WW đã chia sẻ 2 cách này)
Mình áp dụng cách 1 và bước đầu thấy có tiến triển, cố đợi hạn 6 tháng xem lại thế nào mới dám mở bài viết (thất bại thì quên luôn

)
Mới vào lồng ép tỏ ra khá lạ lẫm:
Nhảy thì lộn nhào xuống đáy lồng, rồi lên đứng đồng hết hồn vía như vầy:
Sau vài tuần thì khá bình tĩnh, nhưng chưa chắc là hết santo nên vẫn cứ nhốt, trùm lồng hở đáy, biệt giam: