Hỏi về cách bẫy chào mào hiệu quả nhất từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch

tuanpro

New member
Em chào các bác,
Em hiện đang có em chim má trắng vừa thay lông và lên tách đỏ xong, con này của em rất mau mỏ và hay hót hét lắm thế là em cho nó đi bẫy được 5 hôm nay rồi mà chưa có em nào dính bẫy cả.
Nhược điểm của em nó là khi chim ở xa thì nó hót hét rất to đảo giọng liên tục nhưng khi lũ chim trời lại gần thì nó lại ít hót hơn nhưng khi chung nó bay ra xa thì em nó lại hót. em không biết lý do vì sao con chim của em lại thế?
Em nhờ các bác có kinh nghiệm đi bẫy trả lời giúp em vời và cho em vài lời khuyên để em huấn luyện em nó trờ thành một chú mồi hay.
Ưu điểm của em nó là chỉ mới lên tách đỏ ( vẫn còn non) nhưng em nó mau mỏ hót đảo gióng lien tục có lúc em đếm nó hót được đến 5 giọng khác nhau và lúc căng có thể đi được 5 âm.
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Vậy là chú chim của bạn chỉ là chim gọi thôi chưa phải chim bẫy đấu vì quá non, nếu mang chú này đi bẫy thì làm thêm cái lưới
 

xuanhuy008

New member
hi bạn! chim của bạn lúc ở xa thì nó gọi chim, còn khi chim đến lồng mà nó hót nữa thì ai coi. lúc chim đến nó ngừng hót và đấu với chim chứ (cái này bạn ko nói rõ là chim bạn có đấu hay chỉ đứng im - quan trọng). mình nghĩ bạn chọn sai địa điểm, nếu muốn bẫy đc thì phải chọn nới nào có chim cặp, phải vào đúng vùng lãnh thổ của nó, còn gọi mà cả đàn bay đến thì bác không bẫy được con nào đâu.
còn về chim tơ. mình đã từng bẫy nhiều rồi, chim tơ bẫy chim cũng nhạy không kém chim già đâu, chỉ sợ khi gặp chim trận làm mồi bể thui! bạn cứ cố gắng đi bẫy nhiều hơn sẽ tự rút được kinh nghiệm! chúc bạn thành công!
 

Quangminhptc

New member
Cánh này thì gọi là đi dợt với chim trời thôi, bác cứ chịu khó đi như thế chắc chắn con chim của bác sẽ rất hay, nhưng bác phải trùm áo lồng lại tránh bể chim vì con này còn non chỉ để cho học giọng thôi. Vài ý kiến nho nhỏ có gì không đúng các bác bỏ qua cho nha
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Chim bạn còn non quá nên việc đấu gần k được như những con già! Cẩn thận với những chú bổi già có thể làm chim bạn bị bể!
 

tuanpro

New member
Vâng em cảm ơn các bác đã giúp đỡ.Liệu má trắng mà luyện lên thành mồi thì nó có tương lai trở thành một chiến binh thực thụ không các bác.Em có một con bổi già rừng mới mua được 6 tháng hôm mang đi bẫy từ 9h sáng đến 11h thế là nó cũng thu phục được 1 em chim cũng khá già nhưng nhược điểm của em nó so với em non của em là no họt nhỏ hơn và rất hay hót kiểu như gọi gọi chứ không phải là giọng sổ như con chim non của em.
Con già của em cho vào lồng bẫy thì chịu đứng lồng rồi nhưng mà người lại gần là nhảy loạn xạ hôm em cho vào cái lồng tre 1 cửa sập nó hỏng hết lông đuôi nhưng mà vẫn bẫy được em kia đấy các bác ạ?
Em thì không biết con già nay bao nhiêu tuổi rừng rồi nhưng mà nhìn bước nhảy của nó thì rất nhanh và thánh thót lắm. Không biết là em có nên cho con già này đi bẫy nữa không các bác nhỉ?
Em thì mới tập tành đi bẫy nên cũng không có kinh nghiệm nên câu hỏi có gì ấu trĩ quá mong anh em bỏ quá cho và nhiệt tình giúp đỡ với nhé.
 

whynot

New member
Vậy nhé,bác cứ đem con chim tơ của bác đi dợt cội cho quen đã.Mấy lần đầu đến thì trùm áo lồng cho em nó nghe giọng hót của các bậc cao niên thôi,sau vài 3 lần bác cứ mở áo lồng dần dần rồi đến lúc lên giàn mà em nó không thấy sợ nữa.Cam đoan với bác trên giàn còn có nhiều con dữ tợn và già cỗi hơn chim trời nhiều.Bác đừng nóng vội,chơi chim luyện trí mà.Bác cứ tập cho em nó lì lợm đã rồi tính đi bẫy sau.
Thân!
 

neo

New member
Vậy là chú chim của bạn chỉ là chim gọi thôi chưa phải chim bẫy đấu vì quá non, nếu mang chú này đi bẫy thì làm thêm cái lưới

làm vậy thì đâu còn là thú vui nữa

phải bẫy lụp coi đấu đá mới hay
 

neo

New member
nếu bạn ở SG thì liên lạc với mình ( [email protected]) , mình dẫn bạn đi bẫy cho chim non của bạn học mồi mình , mồi gìa 5 mùa chỉ bẫy chim dữ chứ chim dỡ thì mất dép , mình chỉ bẫy tuyển chim hay nuôi thôi còn kg hày thả hay cho ,.....

nói có sách mách có chứng nó đây
https://www.youtube.com/watch?v=MGSkwvGzXBw
 

tuanpro

New member
nếu bạn ở SG thì liên lạc với mình ( [email protected]) , mình dẫn bạn đi bẫy cho chim non của bạn học mồi mình , mồi gìa 5 mùa chỉ bẫy chim dữ chứ chim dỡ thì mất dép , mình chỉ bẫy tuyển chim hay nuôi thôi còn kg hày thả hay cho ,.....

nói có sách mách có chứng nó đây
https://www.youtube.com/watch?v=MGSkwvGzXBw
Cảm ơn bác nhiều, Rất tiếc là em ở Hà Nội nên không cho chú mới lớn nhà em theo học chú già nhà bác được.
Bác cho em hỏi có cách nào để đoán được tuổi của chim bổi già rừng không hả bác, Em có 2 con bổi mà không biết em nào là đại ca em nào là nhị ca cả.
 

nguyenminhvu

New member
Em chào các bác,
Em hiện đang có em chim má trắng vừa thay lông và lên tách đỏ xong, con này của em rất mau mỏ và hay hót hét lắm thế là em cho nó đi bẫy được 5 hôm nay rồi mà chưa có em nào dính bẫy cả.
Nhược điểm của em nó là khi chim ở xa thì nó hót hét rất to đảo giọng liên tục nhưng khi lũ chim trời lại gần thì nó lại ít hót hơn nhưng khi chung nó bay ra xa thì em nó lại hót. em không biết lý do vì sao con chim của em lại thế?
Em nhờ các bác có kinh nghiệm đi bẫy trả lời giúp em vời và cho em vài lời khuyên để em huấn luyện em nó trờ thành một chú mồi hay.
Ưu điểm của em nó là chỉ mới lên tách đỏ ( vẫn còn non) nhưng em nó mau mỏ hót đảo gióng lien tục có lúc em đếm nó hót được đến 5 giọng khác nhau và lúc căng có thể đi được 5 âm.
má trắng thì chỉ hót chứ chưa đấu được đâu bạn.ra rừng gặp mấy chú già rừng nên sợ mặt k dám hót là đúng rồi.
 

aphu_phonui

New member
theo em thì bác cứ mang đi bẫy nhiều thì chim sẽ quen thôi không bác mượn ai quen được em mồi chiến mang theo nua để chim của bác học luôn.
 

tosudoc

New member
Những chú chim non nuôi lên 1 mùa chưa có nước dụ chim rừng đâu. Khi chim còn ở xa nó còn ham chim nên hót nhiều chứ chim về gần lồng thì chưa có nước dụ chim đâu. Cũng chưa hẳn là nó đã sợ con trời nhưng cũng tùy vào những trường hợp mà đánh giá con mồi. Theo bạn nói mình đoán được bạn đang đánh chim bầy. Đánh chim bầy rất khó được vì mình đánh lồng là đánh bẩy đấu. Khi chim bầy thì nó chưa định hình phân chia lãnh thổ nên tính cạnh tranh không cao. ( cũng có thể đánh chim bầy đươc vì có những con đi bầy đanh có lữa và chuẩn bị tách đàn nó cũng đá). Chim của bạn nếu được tập luyện và thường đi kẹp với mồi chiến đánh những con bổi già rừng ( đánh kẹp) nó sẽ học hỏi nhanh ( học là đức tính tốt của chim non nuôi lên ). Cuối cũng cái quan trọng nhất là mình cũng phải có thầy đi trước như chim non cần chim thầy. Vì đánh chim mồi chỉ quyết định sự thành công tầm 30% thôi còn lại là kinh nghiệm của con người và các yếu tố ngoại cảnh khác. Chúc bạn thành công
 

netcom0909

New member
nếu bạn ở SG thì liên lạc với mình ( [email protected]) , mình dẫn bạn đi bẫy cho chim non của bạn học mồi mình , mồi gìa 5 mùa chỉ bẫy chim dữ chứ chim dỡ thì mất dép , mình chỉ bẫy tuyển chim hay nuôi thôi còn kg hày thả hay cho ,.....

nói có sách mách có chứng nó đây
https://www.youtube.com/watch?v=MGSkwvGzXBw
công nhận con chim già của bác chơi rất đẹp, phong cách rất hay, nếu chăm sóc tốt hi vọng có giải nhỉ.
 

tuanpro

New member
Các bác ạ,
Nay em đi mang con mồi non đó đi bẫy lúc 4h chiều vẫn tại chỗ đó và rất hồi hộp vì có con lại đá với con chim non của em nhưng không biết tại sao rõ ràng em thấy nó nhảy vào chỗ cầu tử mà không thấy sập.Nhưng chỉ thấy nó nhảy một lần.Có khi nào em quang dây nên không tạo được thế nên chim nhảy không đúng cầu chăng, Lúc đó em ở xa theo dõi nên không nhìn được rõ chỉ biết là nó có nhảy vào chỗ lồng bẫy của em vì em treo ở cành xoan nên rất thoáng.
Phải nó là hồi hộp thật nhưng cũng thấy con mồi của em có tiến bộ nhiều.
Các bác bảo phải có chim mồi đi theo dạy nhưng để mượn được 1 em mồi đâu dễ hả các bác, đành cho em nó tự rèn luyện lên thôi. hihi hi vọng là em nó thành tài được các bác ạ
 

sonbt

New member
Đi nhiều là được bác ah. Còn tùy thuộc vào tố chất của con chim nữa. Lồng bẫy nhạy tí. Hồi trước mình chọn con nào dỡ hay cho con mồi đá te tua là tự hay chim rồi đi bẫy thui ah.
 

tuanpro

New member
Chào các bác,
Cuối cùng thì em chim mồi non của em cũng có thành quả đầu tiên. Nhưng thưa các bác thành quả của nó lại không phải là chào mào mà một con chim gì đó rất to mổ vàng chân cao lông ở lưng có màu đen và ở ngực màu sẫm.
Em vừa treo mồi lên cành xoan và đi nắp thì vừa ngồi xuống nhìn lên đã thấy em chim ấy đâu ngay trên đầu em mồi của em. Em cứ sợ nó làm thì em mồi của em không ngờ nó vừa nhày vào cầu tử cái thế là kêo chóe chóe. Em vội ra gỡ xuống kẻo em mồi của em nó sợ.Về mấy người bào đây không phải sáo thế là em làm thịt cho thằng cu tí nhà em chén luôn.
 

xuanhuy008

New member
hihi! chúc mừng bạn năm mới với chiến công đầu tiên! nghe bạn nói thì mình nghĩ bạn nên sửa lại cái lồng bẫy cho nhạy chút nữa! chim rừng đã chịu đá với mồi bạn thì lần tới khi bạn đến chắc chắn nó sẽ lại đá với mồi.
chúc bạn lần sau sẽ thu phục được em chim rừng ấy.
 
Top