nguyễn-gđ
Chiến binh mặt gãy
Tối qua a sỉn quá a ko hiểu anh bấm nhầm chú ah. Sỏrry toàn thể ae. Ghi nhận lời òf modChết đại ca chưa,ai bảo đại ca chơi toàn đấu hỏi vàoChắc a chủ chim 50 trích dẫn nhầm thôi đại ca ạ
![]()
Tối qua a sỉn quá a ko hiểu anh bấm nhầm chú ah. Sỏrry toàn thể ae. Ghi nhận lời òf modChết đại ca chưa,ai bảo đại ca chơi toàn đấu hỏi vàoChắc a chủ chim 50 trích dẫn nhầm thôi đại ca ạ
![]()
Cám ơn Khánh nhé! Mình định làm một topic báo cáo anh em về con Tề Thiên này, nhưng sẵn Khánh hỏi mình post luôn clip sáng 13/01/2013 ( kiểm tra phong độ trước khi đi Triển lãm tại Thủy Mộc). Xem để biết tình hình sức khỏe của em nó nè Khánh :\
Cái này hoàn toàn ủng hộ anh Tâm.Đúng là em nó không đụng hàng a Tâm hi,dù nó đi đến vùng nào tỉnh nào.e rằng trên đất nước VN chỉ có duy nhât 1 em này.Hàng độc....vote.con này trước đây cũng chơi tàn canh lắm đó,không biết phong độ giờ nó như thế nào rồi.Anh Tâm cho ít thông tin nhé...
Thân chào, tinatino
Cám ơn Khánh nhé! Mình định làm một topic báo cáo anh em về con Tề Thiên này, nhưng sẵn Khánh hỏi mình post luôn clip sáng 13/01/2013 ( kiểm tra phong độ trước khi đi Triển lãm tại Thủy Mộc). Xem để biết tình hình sức khỏe của em nó nè Khánh :
Thân chào, tinatino
Con này gọng tốt quá anh Tâm.
đúng cuộc thi mình nên có tiêu chí chấmm rõ ràng cho ace được biết,chứ con chim nào đói cũng phai ăn thôi,trọng tài nên có tiêu cí cụ thể,chứ cứ nhìn thấy ăn là chấm rớt thi oan lắm,ăn 2 lần chấm rớt thì ok,rỉa lông cũng trong thời gian nhất định nên thông báo rõ tiêu chí cho nghệ nhân
Công bằng mà nói vào top 5 con, chú 050 thể hiện so với các chú còn lại có khõang cách khá mênh mông, đồng hạng 4 với chú 055 thì hơi oan uỗng cho em 055 1 tí ,xui cho chú là vì giải chỉ có 1,2,3 và đồng hạng 4 thôi hê hê. Còn 2 chú 104 và 111 ko biết ban trọng tài có cho đấu riêng để phân thắng bại ko, chứ trong clip hơn 2p up vòng 5 con thì quả rất khó, kẻ tám lạng người nữa cân
xin thưa bác con 050 là của mình hôm qua lấy giải 4,
em nó yếu thật nên lọt vào giải 4 mình công nhận, nhưng các bác cứ ném đá con của mình là thế lào.?????
em ko hiểu.
có gì thắc mắc cứ nói chuyện với chủ chim nhé. ( thằng mang áo xanh có mắc kiếng- mang quần đùi đó... hehehhe)
![]()
![]()
chứ đừng nói xiên xỏ nhé
cuộc thi hôm qua như vậy là thành công mỹ mãn cho anh em chơi chào mào rồi, còn gì nửa
giải này có nhiều người nhúng tràm quá, nước sông hoàng hà cũng rửa k sạch được, uy tín đời người đổi lấy phút giây cả nể, thi chim mà có sự ghét thương, hận thù. buồn cho thú vui tao nhã, chia buồn và đáng tiếc, uổng cho 3 chú chim chơi tốt như nhau mà k vào vòng chọn 5 con được là 088,90,100, phải chi 1 trong 3 chú vào được thì cục diện đã khác, chia buồn cùng các bác chủ chim. nếu lỡ chơi rồi thì chơi tới cùng luôn, đáng lẽ chú chim 050 ăn giải nhất mới đúng. chứng tỏ tầm nhìn trọng tài sâu, rộng. tâm và tầm ......... quá đẳng cấp. chưa bao giờ mình thấy vòng chung kết mà con chim chẻ nhưng ăn giải tư. ngửa cổ lên hỏi ông trời công bằng nay còn đâu......... ông trời ơi có thấy?????????
Nhìn đoạn clip em 055 chơi tốt, có chẻ, em này khó tranh nhất nhì với em 111 và em 104 nhưng theo mình nghĩ vòng chung kết 5 em là vòng quan trọng nhất cuộc thi, thi trong vòng này chim chẻ là cực khó vì vậy theo quan điểm riêng cá nhân của mình thôi nhá, em 055 giải 3 sẽ hợp lý hơn.Riêng về những con chim khác e ko bàn tới...nhưng với con chim số 055 thì mình tiếc thay cho chủ chú chim...chú ta chẻ từ đầu mới vào tới vòng chung kết vẫn chẻ..thế mà trọng tài lại chấm em nó chỉ dc giải tư với lý do là lúc sau nhảy vô hồn..dù chú ta có nhấp vài cánh là sổ 1 2 bọng...haizzzz....đó h em đi xem rất nhiều cuộc thi trong tp rồi.nhưng phải nói lần này tổ trọng tài chấm ko dc công bằng cho chú chim 055 . Em bít em nói ra như vậy thì sẽ có ng nói là thế này thế kia...em bít cuộc thi nào cũng pải có sơ xuất.nhưng sơ xuất 1 cách lộ liễu thì ko thể chấp nhận dc.. 1 số góp ý của em !
Vài lời tâm tình cùng toàn thể AE org !
Chơi chim là một thú vui tao nhã, tại sao các bạn vì con chim mà làm mất lòng nhau ??? Thay vào đó Tôi thấy có rất nhiều người cũng quen biết nhau qua con " chim " nhưng họ đã tạo dựng nên một mối quan hệ mật thiết...
Tại sao các bạn vì con chim mà làm mất lòng nhau ??? Vì cái Tôi của các bạn quá lớn ! "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hà"
Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán !
AE có biết để tạo dựng một sân chơi như thế này thi AE BTC phải vất vã thế nào không ??? Các bạn thử đặt mình vào vị trí của AE BTC mà xem, xem các bạn có làm hài lòng chính bản thân mình không ???
Theo Rùa nếu tình trạng này kéo dài thì AE sẽ không còn cái sân chơi nào nữa cả !
Nếu có bạn nào thấy ở sân chơi này có tiêu cực, không phù hợp với mình thì lần sau mình không đến đó nữa là xong.
P/s : Để tránh tình trạng nhầm lẫn ( chim rỉa lông trọng tài đã chấm rớt khi chưa hết giờ của vòng đấu, gần hết giờ thì con chim chơi lại... ) Nhầm lẫn ở đây là gì ??? là các bạn chỉ vô tình nhìn thấy con chim đang lúc chơi, trong khi nó rỉa lông, tắm nắng thì các bạn đang quan sát những chú chim khác.
Hội thi Chào Mào Việt lần thứ II : Sẽ có một chút thay đổi đó là : Loại trực tiếp ( ví dụ : con chim nào rỉa lông,tắm nắng... trọng tài sẽ hạ lồng ngay tại chỗ)
Loại trực tiếp còn có một ưu điểm nữa đó là rút ngắn thời gian ban hổ trợ trọng tài đi tìm lồng chim !
Chúc các Bác ngủ ngon !