Một cuộc thi mà số lồng(thí sính) lên đến hàng trăm con, nhưng hầu như ai cũng biết chỉ có vỏn vẹn 4 giải, nên cơ hội sẽ chia đều cho tất cả. Một chú chim hay đoạt giải phải kết hợp nhiều yếu tố chủ quan, khách quan,và may mắn cũng là một phần rất quan trọng. Được biết có những nghệ nhân chăm chim kì vọng rất nhiều nhưng không đoạt giải lại sinh thất vọng, rồi thì sinh lòng ganh ghét những chú chim còn lại, từng thấy ở một số cuộc thi các nghệ nhân la ó tỏ ra vui sướng và có phần mỉa mai nếu có một chú chim nào đó họ "kết" bị loại, hành động lời nói đó khiếm nhã lắm không khi nội quy cách chấm và tất tần tật điều lệ mà mỗi nghệ nhân đã thông qua khi chấp nhận đóng tiền lấy SBD cho chim mình thi đấu, có người còn rơi vào cơn lốc săn chim khủng, nếu để ý kĩ tại các cuộc thi lớn ở Thái Lan, và Singapore, lúc nào ta cũng thấy không khí vui tươi náo nhiệt, họ lá ó đấy, nhưng không vì ganh ghét hay xịt chim cho vui(cấm kị khi thi chim), mà để cổ vũ cho những chú chim trên sàn, dường như thi chim ở Thái Lan đã trở thành môt ngày hội thực sự, nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, còn giải thưởng chẳng qua chỉ là cái cớ cho cuộc hội ngộ.
Ông bà ta có câu "Chơi cây giữ thần, chơi đồ cổ giữ tâm, chơi chim giữ trí", phong trào dợt dãi thi đấu ngày nay vô hình chung đã trở thành nơi sát phạt, phân chia cao thấp, chim bị chấm loại thì "cự" trọng tài, biết bao tiêu cực hệ lụy kéo theo, hầu như cuộc thì nào khi diễn ra cũng kèm theo những thị phị, nghịch lí. Cả một cuộc thi lớn mà đa số ta vẫn nghe "dân sành điệu" hay bàn về đường cánh, sàn cầu, sức bền, mấy ai bàn về giọng hót, buồn thay khi nhìn về những cuộc thi Mi, Lửa ngày xưa. Chào Mào là con chim hiếu chiến, vì thế mà phong trào thi đấu ngày càng thiên về điệu bộ và sức bền, chơi cánh chơi đuôi doạt nạt đối thủ, rồi chụp, khiến một số khách vãn lai hoặc người mới chơi mường tượng sai lệch về một cuộc đá gà tập thể. Thiết nghĩ nếu là con chim chiếc lá, thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh, ta thi ở đây là thi vì đam mê, vì cái tâm trong sáng của mình, chứ không vì danh vọng, sự hơn thua hay sân si được mất ở đời. Nhiều nghệ nhân tôi từng trao đổi than thở mãi về chuyện thi cử chim cò ngày nay, có anh đã bỏ hẳn ước mơ nắm giải sau khi thấy mặt trái tại một cuột thi ở "..." Nói câu cá là tao nhã, nhưng câu thi thì kẻ dọng chì, người quăng dây giành cá, nói chơi chim là thanh nhã, mà người được mất sân si. Mong sao quý nghệ nhân hãy bình tâm lại, ôn tồn hơn, để tâm hồn luôn trong sáng, cảm nhận hết chất thi vị thanh nhã mà người người vẫn truyền tụng về thú chơi này.
[video=youtube;PlmvKv4RQ_w]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PlmvKv4RQ_w[/video]
[video=youtube;6u19U0YQXiI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6u19U0YQXiI[/video]
[video=youtube;MML5xLdOUNs]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MML5xLdOUNs[/video]
[video=youtube;dDpi9zTP5-s]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dDpi9zTP5-s[/video]
Hãy để cho mỗi cuộc thi là một ngày hội thực sự. Vài lời tâm huyết.
Xem thêm tại
http://www.chaomao.org/threads/1284-Một-số-cuộc-thi-chim-Chào-Mào-ở-Thái-Lan-!
Thân, black_fish9402