Đức Nguyễn QN
New member
Hôm qua, 20/07/2014. CLB Chim Chào Mào Vi Bảo Ngọc-Tp Đà Nẵng tổ chức hội thi chim Chào Mào mở rộng lần thư nhất. Hội thi nhằm ra mắt CLB Vi Bảo Ngọc và thúc đẩy phong trào chơi chim của địa Quận Nghũ Hành Sơn cũng như phong trào chơi chim của Tp Đà Nẵng và toàn quốc.
Đức QN có về tham gia và có chụp được một số hình ảnh của hội thi, Đức xin chia sẽ đến A/e diễn đàn.
Hàn huyên chuyện trò trước giờ thi.
Người người đỗ về hội thi với các chiến binh đầy máu mặt của mình.
Và đây, hoàn cảnh của đa số anh yêu chim khi đi thi chim, đến hội thi kẹp theo ổ bánh mỳ hay hộp xôi để vừa ăn vừa lo cho các chiến binh của mình thi thố. Đức QN gọi đây là những mảnh đời bất hành vì yêu chim. hehe.
A Tuan SaoKhong.
Mức độ hành tráng của hội thi nhìn từ trên cao. Hội Thi quy tụ hơn 250 chiến binh Chào Mào máu mặt tên tuổi của đất Đà thành và Quảng Nam.
Hội thi được tổ chức tại một đoạn đường mát mẻ và vắng xe qua lại. Rất gọn-đẹp nhưng không gian hơi bị hẹp. Các nghệ nhận về tham gia hiểu và biết được nên rất giữ trật tự để các chiến binh ổn định chiến đấu.
Hội thi được tổ chức bên bờ sông Hàn, con sông thơ mộng với những cây cầu vĩ đại của Tp Đà Nẵng.
Đây là cầu Trần Thi Lý-cây Cầu có khối trụ nghiêng cao nhất thế giới. Đà Nẵng-Thành phố của những cây Cầu.
Một số hình ảnh của BGK, các vòng đấu và ae nghệ nhân về tham gia.
Ban Giám Khảo là những người có Tầm và có Tâm trên sân chơi chim được mời về phối hợp cùng ban liên hiệp các trọng tài Tp Đà Nẵng châm thi.
Vòng 1.
Tiêu chí chấm thi được đỗi mới và cách chấm của BGK có sự thuyết phục cao khi châm độc lập.
Rất đông đảo các nghệ nhân về tham gia.
Và nếu có cuộc bình chọn nghệ nhân nhiêt tình cho hội thi, Đức QN sẽ bình chọn a Tuấn TửuĐN là nghệ nhân nhiệt tình nhất, dù anh bị thương ở chân rất nặng nhưng vì tình yêu và sự đam giành cho các chú chim Chào Mào, anh vân đến tham gia và theo dõi.
Giám Khảo giải thích cho các nghệ nhân rõ hơn về cách chấm khi các nghệ nhân thoắc mắc chim bị loại khi vào những vòng chọn lọt tóp. Những vòng nhạy cảm có chút phản hồi từ nghệ nhân về tham gia.
Mà hội thi nào chả có.
Đây là clip đấu của hai chú chim. Mỗi con một nết, một con lăng xả đè đối thủ cho bàng được với bộ hung dữ và lực rất khủng và một con điềm tĩnh đối đáp lại với mỏ thật đều, rê cầu nhẹ và nhắm vào mặt đối thủ để...chửi.
Và đây, Mái tóc người thương-liệu có bao nhiêu ae nhận ra vị giám khảo này.
Còn tiếp.....!
Đức QN có về tham gia và có chụp được một số hình ảnh của hội thi, Đức xin chia sẽ đến A/e diễn đàn.
Hàn huyên chuyện trò trước giờ thi.


Người người đỗ về hội thi với các chiến binh đầy máu mặt của mình.

Và đây, hoàn cảnh của đa số anh yêu chim khi đi thi chim, đến hội thi kẹp theo ổ bánh mỳ hay hộp xôi để vừa ăn vừa lo cho các chiến binh của mình thi thố. Đức QN gọi đây là những mảnh đời bất hành vì yêu chim. hehe.
A Tuan SaoKhong.

Mức độ hành tráng của hội thi nhìn từ trên cao. Hội Thi quy tụ hơn 250 chiến binh Chào Mào máu mặt tên tuổi của đất Đà thành và Quảng Nam.

Hội thi được tổ chức tại một đoạn đường mát mẻ và vắng xe qua lại. Rất gọn-đẹp nhưng không gian hơi bị hẹp. Các nghệ nhận về tham gia hiểu và biết được nên rất giữ trật tự để các chiến binh ổn định chiến đấu.

Hội thi được tổ chức bên bờ sông Hàn, con sông thơ mộng với những cây cầu vĩ đại của Tp Đà Nẵng.
Đây là cầu Trần Thi Lý-cây Cầu có khối trụ nghiêng cao nhất thế giới. Đà Nẵng-Thành phố của những cây Cầu.

Một số hình ảnh của BGK, các vòng đấu và ae nghệ nhân về tham gia.
Ban Giám Khảo là những người có Tầm và có Tâm trên sân chơi chim được mời về phối hợp cùng ban liên hiệp các trọng tài Tp Đà Nẵng châm thi.

Vòng 1.

Tiêu chí chấm thi được đỗi mới và cách chấm của BGK có sự thuyết phục cao khi châm độc lập.

Rất đông đảo các nghệ nhân về tham gia.

Và nếu có cuộc bình chọn nghệ nhân nhiêt tình cho hội thi, Đức QN sẽ bình chọn a Tuấn TửuĐN là nghệ nhân nhiệt tình nhất, dù anh bị thương ở chân rất nặng nhưng vì tình yêu và sự đam giành cho các chú chim Chào Mào, anh vân đến tham gia và theo dõi.

Giám Khảo giải thích cho các nghệ nhân rõ hơn về cách chấm khi các nghệ nhân thoắc mắc chim bị loại khi vào những vòng chọn lọt tóp. Những vòng nhạy cảm có chút phản hồi từ nghệ nhân về tham gia.
Mà hội thi nào chả có.

Đây là clip đấu của hai chú chim. Mỗi con một nết, một con lăng xả đè đối thủ cho bàng được với bộ hung dữ và lực rất khủng và một con điềm tĩnh đối đáp lại với mỏ thật đều, rê cầu nhẹ và nhắm vào mặt đối thủ để...chửi.
Và đây, Mái tóc người thương-liệu có bao nhiêu ae nhận ra vị giám khảo này.

Còn tiếp.....!
Sửa lần cuối: