Lịch công tác Quy Nhơn của đoàn ORG Nha Trang:
Trưởng đoàn : Mod Cmnhatrang.
Phó đoàn : Chào mào danh dự Chào Mào Bổi.
Thành viên : saosau, pon nguyễn, a định và hovaten.
05:00 am *** 6 chú tập trung sân ga, cmnhatrang thủng xe bánh trước, .... các bác khác bình an. Uống li cà phê cóc, gặm bánh mì.
Cmnhatrang có mang theo 1 em má trắng Khánh Bình, đã rót nước, bỏ vào lồng 68 chân chỉ, làm quà tặng anh doanlengoc.
Vào cổng kiểm soát, cô em soát vé không cho mang theo lên tàu, gọi bảo vệ, kiên quyết không cho mang động vật sống lên tàu.
Cmnhatrang móc điện thoại cầu 1 vip Ga Nha Trang vốn là chỗ quen. Nhưng mới 5:00 sáng; quá sớm, VIP còn ngủ, không nghe điện thoại.
hovaten âm thầm mang lồng chim đi dấu, khuất mắt bảo vệ và cô soát vé khó tánh ế chồng mặt gày đanh đá kia. May quá, thoát.
05:30 am *** tàu chạy ; từ lúc này, suốt 4 tiếng đồng hồ, trên toa 01 đoàn tàu SE3 trở thành cái chợ chim đúng nghĩa. 6 cái loa từ 6 ông ORG phát liên tục chủ đề chim chóc, nghệ nhân, org .... không ngừng nghỉ.
09:30 am *** Đoàn bước xuống ga Diêu Trì. Cmnhatrang móc điện thoại hỏi cụ Đoán địa chỉ tập kết; 6 anh em đón 1 chiếc taxi Mai Linh 7 chỗ thẳng tiến tọa độ cụ Đoán phát ra là trường chim anh Hà, 20 Phạm Hồng Thái, gần chợ Đầm - Tp. Quy Nhơn.
09:45 am *** Anh em hội ngộ. Tại trường chim anh Hà, đã có khá khá nhiều anh em org ngồi sẵn: Theo trí nhớ của hovaten thì ngoài 6 anh em từ nha trang còn có :
ruasieutoc
tieger lee
th4ng
1 bác ở huế
Toiyeuchaomao
và cụ trưởng đoàn chủ nhà
doanlengoc
Tại trường chim anh em để bụng đói, ngồi hỏi thăm, tay bắt mặt mừng, rồi ngửa cổ lên giàn, thưởng thức chim.
Chim hôm đó chất lượng khá hấp dẫn.
Lồng chất, chim dáng đẹp, phong cách chơi thuyết phục.
Cánh ra nhanh, bộ uy dũng linh hoạt, có 3 lần giọng ché cất lên.
Trường chim còn có vài em khướu và lửa treo cùng, nhưng chào mào là đại đa số.
Bên hông khu vực treo chim còn có 1 lồng avi nho nhỏ ( không trồng cây xanh bên trong) mà chức năng nhốt 8 chim bã là chính.
Sát lồng avi còn có 1 chuồng chó chihuahua 7 con.
Trong khi hàn huyên, kế hoạch đá banh được đề ra, anh doanlengoc nhất trí, 1 thành viên bóc máy lên alo đặt sân.
Sân có.
Cả nhóm nhỏm đít rời trường chim, chuẩn bị thi đấu đá banh. Lúc này là 10:50 am.
Bác doanlengoc chở bác Chiêu về thăm nhà; các anh em Quy Nhơn đi xe máy về nhà thay quần áo thể thao.
5 anh em nhatrang và ruasieutoc lên taxi đi .................................................... ............................................... mua quần đùi và giày.
Sau khi cmnhatrang tài trợ trang bị 3 đôi giày; 3 cái quần, 3 đôi vớ thì ........................................... .......................... sân banh thẳng tiến.
11:00 am *** 2 đội ORGnhatrang & liên quân ORGQui Nhơn-Tuy Hòa-Sài Gòn ra sân;
Sau 2 hiệp đấu, mỗi hiệp 20 phút thì kết quả tỉ số là HÒA : 14-14.
Chứ không phải nha trang thua 9-10 như bác Dũng đưa tin. ( liên quan việc đưa tin sai lệch; chúng tôi sẽ xử lý bác Dũng việc này trong vài ngày tới; mức kỷ luật có thể tương tự giám đốc đài BBC)
Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu : Cựu tuyển thủ bóng đá tỉnh Quảng Ngãi , anh Tiger Lee.
Cầu thủ phòng thủ hay nhất : Anh Hoa & Đoán bên phía Quy Nhơn, và Chào mào bổi bên phía nha trang.
Cầu thủ uống nước nhiều nhất : Cmnhatrang.
Cầu thủ trả tiền nhiều nhất : anh doanlengoc.
Cầu thủ đến muộn nhất : Tuansmb ( hết trận mới phi con xe Joystick đến)
Sau khi 2 bên đã đổ mồ hôi, thở không đều ..... ............... các bên đi đến thỏa hiệp hòa.
Nội dung tập lực cho những con chào mào mồi kết thúc.
Chuyển nội dung Off sang đá chai, tương đương nội dung " nạp mồi tươi" cho chào mào.
Địa điểm được chọn là quán Ba Thành, đường lên cầu Nhơn Hội, chính xác là chân cầu Hà Thanh 4, TP. Quy Nhơn.
12:20 am *** Buổi đá chai bắt đầu;
Đa số anh em Quy Nhơn sau khi phi về nhà tắm rửa đều có mặt để thi đá chai.
A e bên nha trang thì ông nào ông nấy hôi như cú. Mồ hôi từ buổi đá banh mỗi chú tuông ra khoảng 1 lít, nhưng chả ông nào tắm hay thay đồ gì cả, cứ chua như dấm bước vào quán nhậu.
Loại bia được chọn thi đấu là Tiger Chai lùn và Lowen chai lùn.
Bí mật, Lowen chính là công ty của bác Tuansmb công tác.
Riêng hovaten thi đấu solo nội dung Redbull.
Sau 5 món mồi được càn quét thì 3 két bia cũng không còn 1 giọt.
Những cái bắt tay tiến dần lên vỗ vai, rồi khi cao trào nó biến thành ôm trầm lấy nhau.
Riêng bác Cmnhatrang thì có lúc tiệm cận đến việc "hôn môi xa" 1 nhân vật kế bên.
Cuối cùng nội dung " nạp mồi tươi" cũng hết.
Trước khi rời quán, tự nhiên hứng lên , có 2 cặp chào mào bắt cặp ............................................... .................................................. thi vật tay.
hovaten vật tay thắng cmnhatrang nội dung vật tay phải.
Sang đến nội dung vật tay trái, kết quả cũng y chang.
Sau đó Pon nguyễn vật tay phải với Tiger Lee, anh Cọp là người thắng.
Đó cũng là hoạt động cuối cùng tại quán nhậu ven sông-đầm Thị Nại.
17:00 pm *** anh em đến nhà cụ Đoán thăm và làm việc,
Buổi thăm và làm việc diễn ra thành công tốt đẹp.
Trong lúc đó, bác Chào mào bổi đón xe ôm chạy 14 km lên Vân Canh tuyển chim.
18:00 pm *** anh em nha trang rời Quy Nhơn ra ga Diêu Trì đón tàu SE3 về lại Phố biển.
bác Chiêu Chào Mào Bổi cũng kịp có mặt tại ga.
Ra tận ga đưa tiễn có các bác doanlengoc, tuansmb và th4ng.
Nước mắt không rưng rưng, nhưng ai cũng nấn ná, chào đi chào lại 2 3 lần mới quay lưng được.
Đoàn nha trang lên tàu, mệt nhoài ngồi tàu thêm 4 tiếng.
11:30 pm *** tàu về đến ga Nha Trang, anh em mỗi người 1 nhà, mỗi nhà 1 vợ, ai về ôm vợ người nấy, lựa lời mà "bù đắp" cho bà xã vì đã ham chơi bỏ bê gia đình cả ngày cuối tuần.
P/s : Trong đoàn nha trang , để được cấp quota thời gian cho đi chuyến này thì trong 6 ông, hết 3 ông phải xạo vợ là đi công tác, trong đó có hoavten.