chaomaophuyen_boi
New member
bổi mà chơi như vầy ai dám kè chim trờiEm nó hổi trước ở lồng sắt..e mới sang qua lồng mây tròn được 2 tháng nay
Chim mào này được vừa hơn 1 năm tuổi lồng, em gửi các huynh xem clip em nó ah:
bổi mà chơi như vầy ai dám kè chim trờiEm nó hổi trước ở lồng sắt..e mới sang qua lồng mây tròn được 2 tháng nay
Chim mào này được vừa hơn 1 năm tuổi lồng, em gửi các huynh xem clip em nó ah:
Chào mấy huynh nghen! Do mấy hôm nay em hay đi làm ở ngoài nên ko vào diễn đàn được
Cũng xin báo cáo với mấy huynh là chim em do chính tay em chữa trị luôn. Và đã cho kết quả tuyệt vời (nhưng vẫn còn trong thời gian theo dõi)
Em làm như sau ah:
Đợi cục cầu đã già em chích và nặng cục cầu ra, sau đó lấy 1 viên thuốc dạng bột Têra (màu vàng) thoa lên vết thương mới mổ. Đồng thời kết hợp với chế độ chăm sóc đặc biệt là cho em ăn những loại trái cây mát như cà chua, cam, bông bát + trứng kiến + pha chút mật ong trong hủ nước chim uống (Đặc biệt thời gian này em để ý em nó toàn ăn trái cây và mồi tươi còn cám thì chê luôn, nên tạm thời chăm chim nữa tháng).
Theo em thì chim nổi cục cầu do 3 nguyên nhân sau:
- Do vết thương cũ là do lồng sắt
- Do cơ thể chim nóng, yếu
- Do thời tiết thay đổi nên chim dễ sinh ra nhặm mắt và nổi cục cầu.
Vừa qua, sau 14 ngày điều trị thì em có mang chim ra quán cafe chim. Lúc đầu em nó vẫn dựng hình nhưng chưa chơi lắm. Được một lúc nắng lên chim em chơi căng tuyệt vời, đến nỗi cục đá ly cafe tan hết mà em chưa uống ngụm nào chỉ chăm chú và đắm chìm thôi hihi.
Thực sự mà nói thì lúc đó em cứ lâng lâng và thả hồn luôn. Hi giờ em nó em vẫn đang trong giai đoạn quan tâm và chú ý biểu hiện của em nó
Trên đây là thực tế em đã chữa trị cho em nó, muốn chia sẽ cùng mấy huynh để diễn đàn ta thêm phong phú
Xin cảm ơn các huynh đã tư vấn và giao lưu
Thân!!!
Đợi cục cầu đã già em chích và nặng cục cầu ra, sau đó lấy 1 viên thuốc dạng bột Têra (màu vàng) thoa lên vết thương mới mổ.
Hi, cảm ơn vì lời khen chim mình. Ah mà mình hỏi xíu. Do là dưới bụng chim của em nó có 1-2 cọng lông xoắn qua như trong ảnh đó, em không biết có kiểu lông mọc lạ vậy nữa. Cho nên tên của em nó em đặt là Xoáy bụng đó hi. Em nó đã Hù được 3 chú rớt đài rồi đó.
Ah em có điều này.. Bữa đó chim em mang đi đấu kè với con chim kia vì con kia chơi rất năng và dữ chim. Nhưng ko hiểu sao kè chim em lại một lát là chim kia ko dám nhìn mặt chim em luôn, cứ nhảy đứng xa cầu chỗ khác và ko dám hó hé luôn. Lần đầu tiên em có cảm giác chiến thắng hihi vì thực tình chim em đích thực là chim bổi mới vô lữa, em mua lại từ một chủ. Chủ cũ của nó chăm sóc bỏ bê, về tay em mới được 3 tháng là ok liền.
Chắc để chăm sóc và dợt, luyện thật nhuần nhuyễn thì có cuộc thi nào ở phú yên hoặc bình định thì em thử sức em nó.
Nó rất có tố chất 1 chú chim thi, em tin nó có khả năng thi tốt!
Thân!
Nhờ các Huynh chỉ cách giùm em trị bệnh nổi cục cầu trước mép miệng của chim chào mào em. Tự nhiên mới sáng ra ngắm nghía chim thấy trước mắt (trên mép miệng) chim nổi 1 cục cầu to. Em lo quá...nên nhờ các huynh chỉ cách chữa trị gấp ah...
Thank các Huynh nhiều lắm!!!Hj bạn,
Bạn làm theo cách sau:
Bạn bắt em nó ra lấy lưỡi dao lam rạch ngay 1 đường giữa cục u đó và khui cục cồi trong u ra, xong bạn lấy oxy gia hay thuốc đỏ bôi cho em nó, 1 tuần sau bạn sẽ nhận kết quả,
chúc bạn thành công,
Chào thân ái!