Các bác xem hộ em bổi này với ạ.
Em nó bị người ta cho đá lén khi mới 3 ngày lồng nên bị mù 1 mắt (lúc đó em vắng nhà). Em mới vực dậy sau lần đó tưởng ra đi (chim hoảng và xuống thẫy rõ luôn), giờ đã bắt đầu hót trở lại nhưng Volume chỉ bằng 50/100% thôi các bác ạ. Lông lá khô và xơ quá (cám, trái cây đầy đủ) em nó lại ít khi rỉa lông nên em nghĩ khó rớt lông? 2 ngày tắm 1lần, phơi nắng 1lần/ngày. 1 lần/ tuần đi cội (trùm kín áo lồng, chỉ nghe). Ở nhà luôn trùm áo lồng chữ A.
Nhìn lúc em nó mới bị "hãm hại" thê thảm lắm, chỉ muốn thả đi nhưng vì kết nên em vẫn quyết định giữ lại, hi vọng có 1 ngày thành công.
Xin các cao nhân góp ý giúp để e nó có thể lấy lại phong độ. Em cảm ơn rất nhiều.
Em nó bị người ta cho đá lén khi mới 3 ngày lồng nên bị mù 1 mắt (lúc đó em vắng nhà). Em mới vực dậy sau lần đó tưởng ra đi (chim hoảng và xuống thẫy rõ luôn), giờ đã bắt đầu hót trở lại nhưng Volume chỉ bằng 50/100% thôi các bác ạ. Lông lá khô và xơ quá (cám, trái cây đầy đủ) em nó lại ít khi rỉa lông nên em nghĩ khó rớt lông? 2 ngày tắm 1lần, phơi nắng 1lần/ngày. 1 lần/ tuần đi cội (trùm kín áo lồng, chỉ nghe). Ở nhà luôn trùm áo lồng chữ A.
Nhìn lúc em nó mới bị "hãm hại" thê thảm lắm, chỉ muốn thả đi nhưng vì kết nên em vẫn quyết định giữ lại, hi vọng có 1 ngày thành công.
Xin các cao nhân góp ý giúp để e nó có thể lấy lại phong độ. Em cảm ơn rất nhiều.

