Cảm ơn AE đã chia sẻ, Thực tế cuộc thi này đã thất bại hoàn toàn do khâu tổ chức, dự kiến lồng thi đạt 120 lồng và số lượng vé lồng đăng ký cho đến 7h30 đã là 80 lồng, còn nhiều lồng đã mang đến chuẩn bị thi. Ngay từ vòng đầu tiên 14 lồng lấy 7 lồng BTC đã cho SBD từ 1 - 14 vào thi nhưng không thông báo vị trí từng lồng dẫn đến tình trạng dành nhau vị trí treo lồng, khi treo lên lộn xộn xảy ra và 2 vị trí bỏ thi xảy ra tranh cãi. BTC điền vào vị trí đó 2 lồng khác, nhiều AE bất mãn đã trả phiếu đi về. Trong cuộc thi BGK là những người có chuyên môn không thực sự tốt nên nhiều lồng đang thi đã tự rút ra. Nên đến khi tổng kết chỉ có 65 tham gia (1 sự thất bại). Đến vòng chung kết còn 10 lồng BGK có những quyết định cảm tính nên không nhận được sự ủng hộ của các thí sinh. Kịch tính xảy ra khi còn 4 lồng cuối cùng, BGK không thể chấm 4 con cuối cho đến lúc các chim trong lồng bắt đầu đấu đá chà lồng dữ dội, các chủ chim nóng mặt có ý kiến với BTC và tự ý kéo các lồng ra xa nhau, khoảng 3 phút nữa BTC vẫn chưa có kết luận và các chủ chim tự ý xách lồng ra không chơi nữa. cuộc thi gián đoạn mất khoảng 2o' Chủ trường chim phải đi năn nỉ các chủ chim mang chim quay lại trường, lúc này 4 con đó gồm, sbd: 35, 19 (chim Nha trang), 66, 04. Do tình hình lộn xộn nên mọi người giải tán hết mình cũng xách chim về, mai sẽ tiếp tục cập nhật kết quả chính thức cho các bạn.
Đây là cuộc thi thất bại và xấu hổ nhất trong các cuộc thi tại Bình Định từ trước đến nay.