Cup các CLB Hội Chào Mào Nha Trang ( 2 tháng 1 lần)

khoant

New member
xin thông báo, hôm nay là ngày 09/05.

Chỉ còn hơn 18 tiếng nữa là 100 lồng (có thể là hơn) sẽ mở áo, lên giàn.

Biểu diễn tranh tài để giành ngôi vị số 1.

Các CLB hiện nay cũng đang chiêu hiền , đãi sỹ để mời các chú chim nổi danh về đầu quân cho CLB mình, nhằm có thành tích đồng đội tốt, nhận giải đồng đội tập thể CLB mạnh.


Và đây, là hình ảnh phổ biến tại Nha Trang trong 24h qua mà chúng tôi ghi được:


Nha Trang 24h qua nắng đẹp, thuận tiện cho việc phơi phóng, tắm chim .... Đồ ăn thức uống, cào cào, trái cây đều "được mùa".

Các nghệ nhân không hẹn mà đều "mài dao" chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

ImageView.aspx



NGHỆ NHÂN CHÀO MÀO BỔI Đang "mài bén" em VIP "Năm Mươi".

Thứ bảy vừa rồi, em nó xuất hiện tại Nhà văn hóa thiếu nhi tập nhẹ. Tại buổi tập này, Năm Mươi đã thể hiện rất tốt, ché nhiều, cánh nhiều, tỉnh táo mà hung dữ.

***************************************





thanh-long-dao.jpg



Anh Bi Phú sau đợt ra Huế, đã thỉnh được 02 "cây hàng" khá đỉnh. Theo lời anh ta nói thì cả 02 cây hàng nọ đều đã có cờ có quạt ở đất Cố Đô.

01 "cây" chơi tại Vĩnh Thái Mở Rộng nhận giải Khuyến Khích.

01 tuần sau đó thi tuần Nhà văn hóa Thiếu Nhi thì lấy Nhất Tuần.


Cây hàng kia độc hơn, thi giải NVHTN mở rộng đợt gần nhất, trận chung kết diễn ra trong mưa nhẹ, lấy luôn giải I.

Trưa nay, hovaten ghé thăm nhà thì thấy anh ta cũng đang "mài đao" . Cả 02 cây đao.

********




****************************************************



Còn đây là hình ảnh "mài hàng" của anh Hiếu TQT rainny

ImageView.aspx




Sở trường của anh Hiếu không phải là độc kiếm hay đoản đao. Mà là Thần Kéo.

Nói vậy bởi anh luôn có 2 lưỡi kéo sắc bén. Đôi khi có đến 02 cây kéo, tức 04 lưỡi cắt sắc bén.

Sáng nay, giọng thở gấp trong khi trò chuyện, anh Hiếu cho biết anh đang mài dao.

Lạ hơn cả là anh đang sở hữu 1 chú chim hót rất lạ, 01 chân bên phải bị hư hẳn. Nhưng chơi cánh rất đẹp, đuôi banh, nhạy ché. Đây là 1 lưỡi kéo mà anh được tặng bởi 1 ông thầy phù thủy miền Đông Nam Bộ.

Lưỡi kéo đáng chú ý còn lại của anh chính là con giải Nhì kỳ thi Quý I NVHTN vừa rồi. Con này anh đặt tên THIẾT TIÊU. Vì nó mỏng người, dài ngoằn, mà cư mở lồng là đứng thẳng tưng nhủ 1 cây tiêu. Ché cũng rất mau miệng.


******

hovaten chỉ nắm bắt được nhiêu đó, hóng hớt rồi viết lên đây anh em xem cho vui.

Chứ tất nhiên còn rất nhiều ca nhân- đẳng điểu đang âm thầm mài dao, đợi ngày mai khi mặt trời mọc là xưng danh thiên hạ.
Đi thi chim mà mấy bác mài dao, kiếm, kéo. không biết mấy bác trọng tài chấm thế nào đây?lén phén cắt luôn chim thì tiêu.:mad::confused:.Đợt này chim mình mặt áo záp nên không sợ chém đâu.
 

matna

New member
Chắc phải tìm hàng khủng cở này mới may ra có giải, mấy bác chuẩn bị hàng kinh quá..hihi

 

quang tran

New member
và đây có lẹ nào là bác hovaten nhà ta chăng :

8e6anh-22.JPG


và chắc là mai sẽ mang hai cây này vì anh ấy úm kỹ lắm mà....

hk2-19fad.jpg


hiện tại số lồng đã nhận là 110 lồng!
Theo công tác điều tra mấy ngày qua thì chính xác rồi đấy anh Dũng! Kinh kinh.....:cool:
 

hovaten

Moderator
Tuyên Bố ngày mai mang 1 con đi, .... Kết thúc giải được chụp hình lưu niệm.
 
Top