Cám ơn Tuân, trời thì nắng, biển thì động sóng đánh ầm ầm, chim về nhưng không đá, chuyến đi vất vả nhất là đoạn leo núi đá, nhưng rất vui.
Thân
Chim ở đâu còn 5,6 cặp k đó. Hôm đó tiếc nhất 2 chú xuống đấu giọng mà ko đá chắc do có con nhỏ. A Tuấn tầm 2 tháng nữa quay lại chắc bẫy đc đó a, e nghe nó đấu giọng mê quáPhong cảnh đẹp như tranh mà chim ở đây còn nhiều thế.
Chim già rùi bạn, nhìn cặp chân va quả đuôi sước là biết. Còn chim sẩy thì mih nghĩ xác suất cực thất vì chỗ đó hoang sơ lại gần Biển chắc chim sẩy ko ra nổiđược thế là trúng rồi,mùa này đi chắc hay gặp chim lứa,hình như chim sẩy hay sao mà lông sơ xác thế bạn
Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của anh.Lại bắt được chim nữa hả Tuấn, sao chú giỏi vậy, bữa giờ có nhập thêm nhiều tù binh chưa, bửa anh ra gặp Tuấn mà gấp quá, không giao lưu được, tiếc quá, để bửa nào hè nghiêng cứu nghĩ phép ra 1 tuần chơi cho nó đã, oh e Bình Điền hôm bữa vô với anh nay nó khá lắm, tắm nhiều, ra giọng cũng nhiều, mới test H5N1 kết quả (trừ tính) hehe. cám ơn Tuấn đã chia sẽ hôm nào đi trường được quay clip báo cáo tình hình. chúc gia đình sức khõe và thành đạt.
Thân!
P/s: nhìn cái rổ cua ghẹ thiên nhiên mà chảy nước miếng, oh quên nữa hôm nọ ra sân bay Huế ai nhìn anh cũng cười mình cứ tưởng mặt mũi dính gì ai ngờ..... cái ba lô bị.... chó cắn te tua haha(chó săn Phong Mỹ của nhà Tuấn cắn) pohand.
Mua của người ta mới đi biển vào đó, hết 130k , he he nhậu đến mai cũng không hết mồi Kha hí.khoái cái rổ hải sản quá Tuấn ơi, tháng tới có dịp ra Huế nhậu bữa quành tráng nhé, bữa trước vì trễ quá nên uống ko được nhiều hehe.
Lồng này 4 năm rồi, do một nghệ nhân ở Huế làm bạn ơi, inox, hiện tại ông ấy đã già lắm rồi, hình như không con làm nữa. Khi mình mua mất 250k thôi.lồng bẫy của bác đẹp quá. bác cho e hỏi lồng đó bn tiền thế ?
Giọng chim dài loàng ngoàng luôn, nhưng rất khó thuần vì chim ở đây già rừng lắm.Chúc mừng bác nhé con bổi đẹp ghê . Chim vùng đó giọng tốt ko a ?