Chuyến bẫy chim Đèo Phước Tượng - Huyện Phú Lộc- Thừa Thiên Huế !

  • Người khởi tạo namkiet
  • Ngày bắt đầu
N

namkiet

Guest
Chuyến đi có thêm sự góp mặt của Tuân nicknam Conchymnho.
Chim mồi là 2 chú nam đông 5 mùa và 6 mùa.


Hôm trứơc khi đi thì mưa và trời âm u, nhưng hôm đi thì thời tiết rất đẹp.






Còn tiếp...
 

conmalem

New member
đẹp quá a Tuấn ơi.
như đã nói, e lấy đc 2 cái kk rồi a.
nhưng vẫn chưa hài lòng lắm.
chú BĐ đang thay lông rồi hihi ^^.
cho e gởi lời chúc sức khỏe gia đình a.
 

ChaoMao_NA

New member
CÁc bác đi thích thật. thế thành tích được e nào ko bác ơi. có em nào ổn e kiếm con bác ơi
 
N

namkiet

Guest




Thành quả của Rừng






Gặp người ta mới đi biển về mua một ít đặc sản biển bao gồm 4 con cá chình, 1 con cá mú và một số cua biển, cua đá, ghẹ biển hết tổng cộng 130k. he he




Kết thúc chuyến đi. Hẹn gặp lại ! Có chút hình ảnh chia sẻ ae diễn đàn.
Chúc ae ORG một ngày thật vui và chim cò luôn căng cứng.
Thân Tuấn.
PS: Tuân còn một số hình ảnh và clip bổ sung nhé.
 

ChaoMao_NA

New member
Nhìn thành quả mà thèm quá bác ơi. xuống dưới lại thấy mớ đồ biển mà thèm bia quá :D. bác để lại chim vừa bẫy về ko bác ơi
 
N

namkiet

Guest
đẹp quá a Tuấn ơi.
như đã nói, e lấy đc 2 cái kk rồi a.
nhưng vẫn chưa hài lòng lắm.
chú BĐ đang thay lông rồi hihi ^^.
cho e gởi lời chúc sức khỏe gia đình a.
Cám ơn em, chúc em luôn vui cùng gia đình và niềm đam mê chim cò.
Con nào lấy 2 giải khuyến khích vậy Luân?
 

lha_cd

New member
tĩnh chim bác post em bổi mới bắt cho ae chiêm ngưỡng thành quả nhé ^^!
chưa nghe Đèo phước tượng pao giờ kk
 
N

namkiet

Guest
chim ở đó nhiều ko a tuấn sao bẫy được 1 em thôi a
Chim vẫn còn nhiều nhưng thời điểm này chim bắt cặp sinh sản nuôi con nên chim trời có xuống nhưng không chung cây đá. May mắn mới được 1 em.
Thân
 

Chéc

New member
chúc mừng 2 anh em đi đèo mà bẩy được 1 em là ngon rồi
 

Conchymnho

New member
Trước hết e gửi lời cảm ơn chân thành tới a Tuấn Nam Kiệt đã thu xếp thời gian cho e 1 chuyến đi đầy cảm xúc. Phải nói là đến h người vẫn cứ lâng lâng vì vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng đất Cố Đô. Trong đời người ko biết có được mấy lần nhưng cảm giác nhứ vậy. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. E sẽ cố đưa hình ảnh và clip lên sớm nhất
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Nhìn các bác đi mà sướng quá. Đúng thời điểm này chim đang cặp sinh sẳn bẫy được cũng khó rồi. Chúc mừng hai bác có thành quả an ủi.
 

ChaoMao_NA

New member
Bác tuấn ơi bác có để lại con vừa bẫy cho a e choi ko bác. hoặc bác còn e bổi nào trong đấy ko bác
 

toprui

New member
Tuấn ơi, mai anh đi công tác Phú Lộc, tranh thủ đem theo 2 con mồi đánh cho vui. Tuấn rảnh không đi cho vui, ở lại thứ 4 về. Định đánh đèo Hải Vân. Có chi alô anh nghe.
 

tuanRC

New member
đã có chim còn thêm hải sản, ui yêu quá cái niềm đam mê chào mào
 

toprui

New member
Mà đánh mùa này hơi ác nhỉ, nếu nhân văn 1 tý thì tìm luôn ổ chim bắt về nuôi, không thì chim con khó sống.
 

dauvietha

New member
Phong cảnh đẹp quá. Sơn thủy hữu tình.Lên rừng đánh chim mà còn có hải sản ăn nữa chứ.Quá phê...
 
N

namkiet

Guest
Mà đánh mùa này hơi ác nhỉ, nếu nhân văn 1 tý thì tìm luôn ổ chim bắt về nuôi, không thì chim con khó sống.
Chính xác thời điểm này chưa có chim lứa luôn, hình như chim còn nhỏ hay sao ấy, chung cây nhưng không đá. Anh Kiên đi công tác Phú Lộc hả? chà đem theo mồi mà bẫy, hên xui lắm, he he. Tuấn thì chịu rồi, việc dồn nhiều quá rồi, bây giờ phải cày.
Thân
 
Top