tuanlv115
New member
Hôm nay em mới bình tĩnh kể lại cho các bạn các bác nge vì Quá vui.
Em đang làm ở công ty lúc đó là gần trưa tầm 10h gì đó thì có tin nhắn của thằng hàng xóm “Vừa nãy có con chào mào đánh nhau với con chim của tao mày ạ . Chị tao quay clip đc nhìn mà tiếc quá , tao lại ko có nhà vừa đi chơi về“. Nó liền lên mạng gửi video cho em coi . Theo Suy đoán của em thì nó sẽ quay lại. Ngay lập tức em xin nghỉ buổi làm về luôn với lý do đau bụng =)).
Đây là video (Lý do tại sao em nghỉ làm).
Buổi trưa hôm đó 2 thằng ngồi ngẩn ngơ và coi đi coi lại video mà thèm thuồng lúc đó là hơn 1h30 gì đó em liền bảo nó đi mượn lồng bẫy vì 2 đứa ko có cái nào. Được 1 lúc thì em về nhà tắm cho 2 chú chim mộc dở cho chúng nó tắm nắng và đi ngủ trưa . Nhà em với nhà nó sát nhau . Ngủ đc 1 lúc lúc đó tầm 3 h thì thấy thằng em gọi :
“Dậy dậy anh ơi có con chào mào nó đang đánh 2 con chim của anh “
Em liền bật dậy và nhìn qua song cửa kính thì thấy 1 con chào mào to vật đang vờn quanh 2 lồng chim . 2 chú mộc dở thì đứng cầu phụ lè lưỡi , Còn nó thì cứ đảo qua đảo lại hót rồi bu lồng đánh .
Em liền bật đt gọi ngay cho thằng hàng xóm mang lồng bẫy qua thì nó bay luôn sang cây xoài nhà bên cạnh . Nhà bên có cây xoài và mấy cây ổi .
Bọn em liền vội vàng cho chú mồi của nó vào lồng bẫy . Và 2 đứa nhẹ nhàng trèo tường qua nhà hàng xóm coi tình hình . Thì thấy nó và 1 con mái cũng khá cao to 2 con đang chuyền cành , 1 lúc thì có 1 đôi nữa bay vào thì bị con trống phi ra đánh đuổi đi Lúc này đã là 4h.
Đây là hình chú chim mồi .
Chú này đã đc 2,5 năm tuổi lồng đang độ căng . Ché nẹt rất ác. Cũng đã đánh đc khá nhiều chiến tích. Đang để nuôi chơi ko cho đi làm mồi nữa
Em liền quan sát địa thế vì ko có gậy để treo lồng bẫy chẳng lẽ trèo lên thì nó bay đi mất . Nhìn quanh thì thấy có cái bể nước khá cao gần cây xoài trèo lên sẽ ko đánh động .
Nhẹ nhàng treo lên để lồng bẫy lên cành xoài gần nhất . Vừa dời tay chú mồi đã hót ầm ĩ Vì nó đã nhận ra thằng kẻ thù hồi sáng . Con trên cây cũng ko vừa nó cũng phi xuống ngay thăm dò địa thế rồi phi luôn vào oánh . Nhưng chỉ đánh 2 bên hông .
.2 con vờn nhau con kia cứ phi vào đánh rồi lại nhảy ra mà chỉ đá vào bên hông . Em với thằng hàng xóm đau tim mấy hồi Lúc này đã là 5h hơn Trời bắt đầu xẩm xẩm tối . 2 con cũng đã đánh nhau đc 30p. Con mồi vẫn sung vì có cám có nc nhưng hình như nó ko ăn tí nào và đã bị bay 2 cái lông cánh .
Thằng cu em hàng xóm thấy thế xót chim lắm nhưng cứ ngồi im. 2 đứa căng thẳng . Con kia lại phi vào đánh mấy lần nữa . Thằng cu hàng xóm liền bảo độ 10p nữa ko nhảy cầu tử thì mang về hỏng hết cả chim nó đánh te tua thế kia thì chơi gì nữa .
EM cũng sốt ruột ko kém Và con kia lại phi vào và có vẻ như lần này nó đã bị con mồi khóa chân Nhưng vẫn ở bên hông . Con kia cứ mổ tới tấp và giằng ra nhưng con mồi ko cho nó thoát 2 con đánh nhau men gần tới cầu tử .Thì con kia cánh bị đập vào cái cầu tử và sập rụp 1 cái . em liên la lên xong rồi.
2 đứa sung sướng vội phi ra với niềm vui khôn tả mang chiến lợi phẩm trở về . Lúc đó vội vàng đi đánh con ý quá lên ko ai mang điện thoại theo Nên ko quay đc clip lúc này Đã hơn 5h 30. Bỏ lại chú chim mái bơ vơ gọi ầm ỹ
Kết quả :
Chim mồi bị tróc mấy phát lông đầu và bị gãy mất 3 lông cánh . Hôm sau mất sức ko hót 1 hôm .
Chim trời thì bị tập tễnh ở chân chắc toàn bị mổ vào chân . Và mất 1 mảng lồng gần hậu môn.
Đây là hình chú chim đánh đc đây là hôm thứ 4 vào lồng đã ăn cám và sổ giọng và tỏ ra khá đứng lồng . Các bác cho nhận xét nhé. Có hiện tượng ngoái mới đau.Nhưng ko sao em đã quá kết dáng và tố chất em ý ^^. Nên lộn ngoái ko thành vấn đề.
Em đang làm ở công ty lúc đó là gần trưa tầm 10h gì đó thì có tin nhắn của thằng hàng xóm “Vừa nãy có con chào mào đánh nhau với con chim của tao mày ạ . Chị tao quay clip đc nhìn mà tiếc quá , tao lại ko có nhà vừa đi chơi về“. Nó liền lên mạng gửi video cho em coi . Theo Suy đoán của em thì nó sẽ quay lại. Ngay lập tức em xin nghỉ buổi làm về luôn với lý do đau bụng =)).
Đây là video (Lý do tại sao em nghỉ làm).
Buổi trưa hôm đó 2 thằng ngồi ngẩn ngơ và coi đi coi lại video mà thèm thuồng lúc đó là hơn 1h30 gì đó em liền bảo nó đi mượn lồng bẫy vì 2 đứa ko có cái nào. Được 1 lúc thì em về nhà tắm cho 2 chú chim mộc dở cho chúng nó tắm nắng và đi ngủ trưa . Nhà em với nhà nó sát nhau . Ngủ đc 1 lúc lúc đó tầm 3 h thì thấy thằng em gọi :
“Dậy dậy anh ơi có con chào mào nó đang đánh 2 con chim của anh “
Em liền bật dậy và nhìn qua song cửa kính thì thấy 1 con chào mào to vật đang vờn quanh 2 lồng chim . 2 chú mộc dở thì đứng cầu phụ lè lưỡi , Còn nó thì cứ đảo qua đảo lại hót rồi bu lồng đánh .
Em liền bật đt gọi ngay cho thằng hàng xóm mang lồng bẫy qua thì nó bay luôn sang cây xoài nhà bên cạnh . Nhà bên có cây xoài và mấy cây ổi .
Bọn em liền vội vàng cho chú mồi của nó vào lồng bẫy . Và 2 đứa nhẹ nhàng trèo tường qua nhà hàng xóm coi tình hình . Thì thấy nó và 1 con mái cũng khá cao to 2 con đang chuyền cành , 1 lúc thì có 1 đôi nữa bay vào thì bị con trống phi ra đánh đuổi đi Lúc này đã là 4h.
Đây là hình chú chim mồi .




Chú này đã đc 2,5 năm tuổi lồng đang độ căng . Ché nẹt rất ác. Cũng đã đánh đc khá nhiều chiến tích. Đang để nuôi chơi ko cho đi làm mồi nữa
Em liền quan sát địa thế vì ko có gậy để treo lồng bẫy chẳng lẽ trèo lên thì nó bay đi mất . Nhìn quanh thì thấy có cái bể nước khá cao gần cây xoài trèo lên sẽ ko đánh động .
Nhẹ nhàng treo lên để lồng bẫy lên cành xoài gần nhất . Vừa dời tay chú mồi đã hót ầm ĩ Vì nó đã nhận ra thằng kẻ thù hồi sáng . Con trên cây cũng ko vừa nó cũng phi xuống ngay thăm dò địa thế rồi phi luôn vào oánh . Nhưng chỉ đánh 2 bên hông .
.2 con vờn nhau con kia cứ phi vào đánh rồi lại nhảy ra mà chỉ đá vào bên hông . Em với thằng hàng xóm đau tim mấy hồi Lúc này đã là 5h hơn Trời bắt đầu xẩm xẩm tối . 2 con cũng đã đánh nhau đc 30p. Con mồi vẫn sung vì có cám có nc nhưng hình như nó ko ăn tí nào và đã bị bay 2 cái lông cánh .
Thằng cu em hàng xóm thấy thế xót chim lắm nhưng cứ ngồi im. 2 đứa căng thẳng . Con kia lại phi vào đánh mấy lần nữa . Thằng cu hàng xóm liền bảo độ 10p nữa ko nhảy cầu tử thì mang về hỏng hết cả chim nó đánh te tua thế kia thì chơi gì nữa .
EM cũng sốt ruột ko kém Và con kia lại phi vào và có vẻ như lần này nó đã bị con mồi khóa chân Nhưng vẫn ở bên hông . Con kia cứ mổ tới tấp và giằng ra nhưng con mồi ko cho nó thoát 2 con đánh nhau men gần tới cầu tử .Thì con kia cánh bị đập vào cái cầu tử và sập rụp 1 cái . em liên la lên xong rồi.
2 đứa sung sướng vội phi ra với niềm vui khôn tả mang chiến lợi phẩm trở về . Lúc đó vội vàng đi đánh con ý quá lên ko ai mang điện thoại theo Nên ko quay đc clip lúc này Đã hơn 5h 30. Bỏ lại chú chim mái bơ vơ gọi ầm ỹ
Kết quả :
Chim mồi bị tróc mấy phát lông đầu và bị gãy mất 3 lông cánh . Hôm sau mất sức ko hót 1 hôm .
Chim trời thì bị tập tễnh ở chân chắc toàn bị mổ vào chân . Và mất 1 mảng lồng gần hậu môn.
Đây là hình chú chim đánh đc đây là hôm thứ 4 vào lồng đã ăn cám và sổ giọng và tỏ ra khá đứng lồng . Các bác cho nhận xét nhé. Có hiện tượng ngoái mới đau.Nhưng ko sao em đã quá kết dáng và tố chất em ý ^^. Nên lộn ngoái ko thành vấn đề.






