Chuyến đi bẫy ở Tà Rã của Soncuaro

  • Người khởi tạo Tom
  • Ngày bắt đầu

Tom

New member
4h00 sáng anh em uống cafe tại chợ Bình Điền.
d95349e95844fbcc7e50c2032e5b0642_53640587.img0003.jpg
[/URL] [/IMG]

Trời sáng anh em chuyaanr bị hành tranh, súng đạn lên đường đi Tà Rã
3423b2bc9ba1f09bd4968c5609c31e87_53640628.img0005.jpg
[/URL] [/IMG]
Đường lên Tà Rã
52326a59f7b71c5ff4bb42ae24cfa1da_53641102.img0008.jpg
[/URL] [/IMG]

Trạm quản lý bảo vệ rừng Mẹ Việt Nam
3cadda2398c52e9258c0c23ebc5cda6b_53641400.img0015.jpg
[/URL][/IMG]

Anh em cúng đầu năm, cầu cho chuyến đi bẫy thuận lợi và may mắn
e298b9b61859429b3f937bbee6ebf55c_53641413.img0016.jpg
[/URL] [/IMG]

Sau khi xong phần nghi lễ cúng bái, anh em gặp nhau bổ sung chút mem trước khi bắt đầu cuộc đi bẫy
1d4da9ddc734a8c85a8f6b088a71fc9a_53641541.img0023.jpg
[/URL] [/IMG]
 

Tom

New member
Sau một ngày đi bẫy, tối về anh em chuẩn bị bữa cơm dã chiến và đánh chén
a6ebfcff9c5a1defc02648d8dbf6f9c5_53644670.img0029.jpg
[/URL] [/IMG]
Đói bụng quá rồi, ăn cơm thôi anh em
649b97d4e43861ff38c52a612f6a623e_53645121.img0041.jpg
[/URL] [/IMG]
Cơm no rượu say, anh em đi ngủ lấy sức mai tiếp tục
44521138d12133f19ae002330ecbe84c_53645055.img0037.jpg
[/URL][/IMG]
Sau ngày ra quân đầu tiên, anh Chớ là người đầu tiên thu được chiến lợi phẩm đầu tiên và duy nhất trong ngày
037cda7e939a4ebc1d51959190b1fb89_53645345.img0043.jpg
[/URL][/IMG]
Và anh Soncuaro sau 2 ngày cũng đã thu phục được 1 chú về nhà.
2f91baddec5ef43c1509035fd80013f8_53645369.img0045.jpg
[/URL][/IMG]
anh Soncuaro đi 2 ngày thì về trước. Kết quả cuối cùng của các anh em như sau: Anh Tèo dãn đầu với 5 em, tiếp theo anh Chớ 3 em, anh Quang thu nạp được 2 em và cuối cùng anh Soncuaro và anh Thảo mỗi người được 1 em.

Và đây bài thơ của thi sĩ Soncuaro:
BẪY CHIM ĐẦU NĂM
Đầu năm lên núi bẫy chim
Sương rơi ướt lạnh hoa sim tím trời
Bẫy chim cho sướng cuộc đời
Mấy ai có được thú vui như mình.
 

chaomao^^py

Moderator
Hic ! chim còn nhiều quá , di mấy ngày được hơn chục chai rùi ^^ . Chúc mừng mọi người !
 

tungcapt

New member
Hâm mộ các bác quá.Thật là vất vả. đi mấy ngày liền ăn rừng, ngủ rừng...chim vùng này giọng hay lắm nhưng chim còn ít lắm phải không các bác./.
PS: Em Sắp sở hữu 1 em vùng này
 

haivanok

New member
Thả nào hôm nay nt không thấy bác soncuaro trả lời, thì ra các bác đi đánh chim. Nhìn mà mê mẩn cả người, E ko bẫy đc chim nhưng dự án ghép đẻ cũng gần có kq rồi.
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Rất thú vị và them đước có cảm giác trải nghiệm như thế. Tuyệt vời với bầu trời đem anh em ngồi uống với nhau. Chúc mừng các anh đã có những thành quả đầu năm. Thân Đình Thọ
 

shopthuhavd

New member
Lỗi ảnh mở không được pác ơi, pác chỉnh size trước khi úp nhé !
Tuyệt vời cho một thú đam mê, hê hê :cool:
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Nhìn mấy bác đi bẩy chim thích thật nhưng sao mà gian nan quá! ;) Ăn ở luôn trong rừng sâu mấy ngày mà chiến lợi phẩm chỉ có 12 chú chào mào cho 5 ngươì, mới biết bây giờ cũng không phải dễ dàng săn được chim. Chỉ có lòng đam mê với cái thú vui này mới khiến mấy bác chịu hành xác như thế. Đáng phục, đáng phục....Hèn gì khô khan như bác soncuaro mà cũng có bài thơ này :

BẪY CHIM ĐẦU NĂM
Đầu năm lên núi bẫy chim
Sương rơi ướt lạnh hoa sim tím trời
Bẫy chim cho sướng cuộc đời
Mấy ai có được thú vui như mình.

Chúc các bác luôn duy trì ngọn lữa đam mê, và nếu có cơ hội xin mấy bác cho mình đi theo một chuyến tận hưởng thú vui này với nhé.

Thân chào, tinatino.

 

hoangbop

New member
Cái thú chơi cũng phải vất vả quá, Nên bẫy dc 1 chú thì thực sự quá thích thú.....
 

khuongc7

New member
bác convert ảnh lại size nhỏ lại anh em em mới xem được ak. ảnh nặng quá nên không xem được mà lòng thì lại đang háo hức...hì hì
 

xeko

New member
Bài thơ của a sơn hay quá,chúc mừng ae đã thu đc nhiều chiến lợi phẩm
 
Top