Chuyến đi bẩy thất bại và đôi lời cảnh báo anh em khi bẩy một mình

ChaomaoGovap

New member
Hôm qua có rủ một số anh em trên diễn đàn nhưng các anh đều bận nên em liều xách mồi đi cho thỏa cái thú dợt chim trời. Sáng 8h xách mồi qua địa điểm mà anh Neo chỉ. Cuối cùng bổi thì ko thu phục được em nào nên đành kết thúc ngày đi bẩy sáng thứ 7 thất bại thảm hại lại còn thêm 1 phen hú vía các bác à :(

2614178_974f84e87287b6258fcbbca9e1fe612d.jpg


Tình hình là như thế này: em vừa treo mồi lên một lúc thì có một em rẻ quạt đến, mồi ché loạn xạ làm em rẻ quẹt hăng máu bu cắn mồi nhưng ko nhảy cầu tử, một lát mồi ché, hót đấu rồi em rẻ quạt cũng bay đi mất. Hơn 1h sau mồi hót khô cổ cũng không có con nào về nữa, trong lúc xem mồi hót thì em cũng tranh thủ tám với bác CrystalCandy gần 30'.

Vừa lúc tắt máy chuẩn bị xách chim về thì thấy 2 thằng đi chiếc dream cùi lại gần con Ex 150i vợ mới mua cho đi làm, ko biết phải xì ke gì ko nhưng 2 tên dừng lại bên xe em rồi sờ sờ vào ổ khóa làm em hoảng quá nhảy từ lùm cây ra ngay lập tức. Nhìn 2 mặt thằng này cô hồn khỏi nói luôn, áo quần bẩn thỉu, hai tên kêu em lại gần nhưng em chỉ đứng cách tầm 10m phòng thân do xe em đã khóa cổ và bấm luôn ổ khóa từ. Em hỏi tụi nó có chuyện gì ko?? Thì tên đang ngồi trên xe kéo áo lên tính móc khẩu K54 ra làm em rụng rời tay chân rồi (hic hic), nó bảo nó là CA rồi hỏi em sao để xe ở đây, cứ kêu em lại gần kiểm tra giấy tờ nhưng em ko làm theo lời hắn mà trong đầu đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất...

Đúng lúc đó em nhanh trí chặn 1 bác đi đường dừng lại cùng em nhờ bác ấy giúp đỡ. Thấy có người đi đường đến 2 tên này kêu em để xe như vậy mất ai chịu trách nhiệm, có mất thì lên phường báo cũng ko ai giải quyết cho nhé!? Rồi hai tên bỏ đi có vẻ rất tức tối. Cuối cùng em cảm ơn bác đi đường và xách mồi kéo một mạch về đến nhà.


Dù ko biết 2 tên đó có phải là CA thật không nhưng đúng là một ngày xui xẻo, anh em đi bẩy nên cẩn thận nhé, tốt nhất nên đi xe cùi cùi hoặc rủ 2, 3 anh em đi cho yên tâm.

Thân,

ChaomaoGovap
 

yeuchaomao9

New member
Giang hồ hiểm ác lắm Bác à, lần sau nhớ rủ tui đi chung nha,...có gì tui năn nỉ cho.
 

ChaomaoGovap

New member
Hen cho chú em nha. Cái này chắc là mấy thằng ăn cướp rồi. như mình đi xe dỏm, nó lấy đạp ko nổ thì chết kaka. Cái lụp nhìn vui vui ta. Heheh. lụp của mình đây
https://www.facebook.com/photo.php?...728.1073741829.100004588605990&type=1&theater

Đúng là hên anh à, em vẫn nghỉ tụi này tính cướp xe chứ chẳng có CA nào rảnh thấy xe bên lề lại tính kiểm tra giấy tờ.

P/s: Lụp anh tự làm hả a Thông? Cái lụp của em là lụp chợ mua chưa tới 100k hehe. Nếu anh rảnh thì làm giúp e 1 cái lồng Gia Lai nhaaaaa :D
 

dungchaomaovt

New member
nếu lúc đó nó chĩa súng vao người và bắt đưa chìa khóa thì sao nhỉ? nhìn thấy hàng nóng là kinh rồi. xã hội bây giờ cướp liều lĩnh lắm. cũng còn may cho bạn. đi bẫy nhớ rủ thêm bạn bè cho nó an toàn.
 

ChaomaoGovap

New member
nếu lúc đó nó chĩa súng vao người và bắt đưa chìa khóa thì sao nhỉ? nhìn thấy hàng nóng là kinh rồi. xã hội bây giờ cướp liều lĩnh lắm. cũng còn may cho bạn. đi bẫy nhớ rủ thêm bạn bè cho nó an toàn.
Bởi vậy em mới đứng xa chúng nó anh DŨng ơi, xe có thể mua lại chứ người đâu có lấy lại được. Nếu mà nó cướp thật thì của đi thay người thôi anh à. Chỉ muốn cảnh báo cho anh em cảnh giác hơn khi đi bẩy.
 

crystalcandy

New member
Đúng là hên anh à, em vẫn nghỉ tụi này tính cướp xe chứ chẳng có CA nào rảnh thấy xe bên lề lại tính kiểm tra giấy tờ.

P/s: Lụp anh tự làm hả a Thông? Cái lụp của em là lụp chợ mua chưa tới 100k hehe. Nếu anh rảnh thì làm giúp e 1 cái lồng Gia Lai nhaaaaa :D

Lụp gia lai thì gọi anh Thanh thẳng tiến nha em. Ảnh làm cho anh đó hehehe
 

yeuchaomao9

New member
Sáng cũng định gọi điện đi chung với Bạn nhưng mình ở q.5 xuống đó xa quá với hôm nay 5/5 nên cũng lười,... Tội nghiệp em mồi hót từ 6h sáng tới giờ vẫn còn ro, tuần sau có dịp anh em mình cùng đi dợt mồi nhé.
 

manchestercity

New member
xe đẹp thì cũng đẹp nhưng nếu đi bẫy chim mà đi xe exciter hơi bất tiện một chút vì vừa phải xách lồng chim vừa bóp côn cơ mà
 

duongnhiet

Member
Nge kể sợ thật, lần sau gặp bác cố gắng... làm vài tấm chụp tụi nó post lên coi nữa nhá!
 

Tuan031

New member
"Mồng năm,mười bốn, hăm ba
Đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn"
Những ngày xui xẻo người xưa và cả nay rất kị những ngày này.Chúc mừng bạn tai qua nạn khỏi,lần sau nhớ tránh những ngày này(!).Mình cũng không kiêng nên sáng nay xách chim đi bẫy gặp con bổi nghe giọng sởn da gà,chung mồi đứng sát cầu tử nhưng nhất quyết không đá mồi mặc cho mình sử dụng hết chiêu(đổi 5 chổ treo,đổi thế lồng,áp 2mồi song đấu cùng lúc...).Đến 10 giờ vợ điện thoại về sắp đặt cúng mồng năm mới chợt nghĩ lại "chắc tại hôm nay nhằm ngày mồng năn đây mà,ngày mai nhất định mình sẽ thu phục được nó".
 

ChaomaoGovap

New member
"Mồng năm,mười bốn, hăm ba
Đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn"
Những ngày xui xẻo người xưa và cả nay rất kị những ngày này.Chúc mừng bạn tai qua nạn khỏi,lần sau nhớ tránh những ngày này(!).Mình cũng không kiêng nên sáng nay xách chim đi bẫy gặp con bổi nghe giọng sởn da gà,chung mồi đứng sát cầu tử nhưng nhất quyết không đá mồi mặc cho mình sử dụng hết chiêu(đổi 5 chổ treo,đổi thế lồng,áp 2mồi song đấu cùng lúc...).Đến 10 giờ vợ điện thoại về sắp đặt cúng mồng năm mới chợt nghĩ lại "chắc tại hôm nay nhằm ngày mồng năn đây mà,ngày mai nhất định mình sẽ thu phục được nó".
Cảm ơn anh, em mới ăn mừng vì thoát được ca này. Chúc anh mai thu phục được bổi cho hình lên anh em cùng chiêm ngưỡng :D
 

cocghe

New member
Bọn này gặp a thì chỉ có mất dép ah chú lẵm,a cũng đi ex mà thủ đồ nghề ah thích là nhích luôn
 

ChaomaoGovap

New member
Bọn này gặp a thì chỉ có mất dép ah chú lẵm,a cũng đi ex mà thủ đồ nghề ah thích là nhích luôn

Nó có hàng nóng anh ơi, lại đi 2, hic. Mà em tên Lẫm anh Thanh :D, cứ kêu nhầm tên em hoài :p

Dù sao cũng vui vì con xe của vợ mua vẫn còn anh ơi, mai đem chim đi cội giải xui kakaaka
 

Quanghl1

New member
"Mồng năm,mười bốn, hăm ba
Đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn"
Những ngày xui xẻo người xưa và cả nay rất kị những ngày này.Chúc mừng bạn tai qua nạn khỏi,lần sau nhớ tránh những ngày này(!).Mình cũng không kiêng nên sáng nay xách chim đi bẫy gặp con bổi nghe giọng sởn da gà,chung mồi đứng sát cầu tử nhưng nhất quyết không đá mồi mặc cho mình sử dụng hết chiêu(đổi 5 chổ treo,đổi thế lồng,áp 2mồi song đấu cùng lúc...).Đến 10 giờ vợ điện thoại về sắp đặt cúng mồng năm mới chợt nghĩ lại "chắc tại hôm nay nhằm ngày mồng năn đây mà,ngày mai nhất định mình sẽ thu phục được nó".
hôm nay e cũng bẫy nghịch mà mồi ché liên tục nhưng bổi không nhảy cầu tử , nghe lời bác mai lại đi xem có được không :D , có gì mai bác thông báo thành quả cho ae biết , bác nhé
 

cocghe

New member
Uh, tại anh nhớ tên chú thế, thôi để khi nào a rảnh ae mình làm chuyến vậy, a dạo này bận wa với lại ko làm lụp glai nữa rồi, chú thông cảm nha, nếu chú thích thì a rảnh làm gl chú 1 cái cho vui, y chang cái a làm cho philong luôn
 

Jack Dam

New member
Bọn này gặp a thì chỉ có mất dép ah chú lẵm,a cũng đi ex mà thủ đồ nghề ah thích là nhích luôn

Nó có hàng nóng anh ơi, lại đi 2, hic. Mà em tên Lẫm anh Thanh :D, cứ kêu nhầm tên em hoài :p

Dù sao cũng vui vì con xe của vợ mua vẫn còn anh ơi, mai đem chim đi cội giải xui kakaaka
nhìn cái giàn rồng rắn trên người bác cocghe thì giang hồ nó cũng sách dép mà chạy, em cũng muốn săm vài con cho màu mè nhưng sự đời còn nhiều cái nghiệt.
Đã đến mùa má trắng thấy tình hình bẫy bắt của ae không còn sôi nỗi, dạo này đệ đây cũng khá bận chắt tình hình ae org cũng vậy
 

logach123

New member
Thầy dậy mình guitar, cũng là người dậy mình đi bẫy chào mào, thầy nói mỗi lần đi bẫy nếu 1 mình, cứ cầm theo con dao, phòng trường hợp xấu nhất, nếu có biến, chơi luôn, lên đồn thì bảo là dao gọt trái cây để bẫy chim bạn à!!!
 
Top