Chuyến đi bẩy chim nhớ mãi !

Bác nào cũng nói tàn nhẫn. liệu rằng là các bác ở lúc đó, là những người đam mê chim, các bác có dừng lại đi về tay không hay cố bắt cho được cả nhà nó để về ăn mừng và khoe với bạn bè.???
Nếu là mình, mình sẽ cố bắt luôn con mái về nuôi sinh sản, gây giống nhân tạo và tự tạo chim ra cho mình chơi.
Mình đang áp dụng phương pháp này.
 

phamnam186

New member
Cho mình hỏi các bác nuôi chim ở đâu. Nếu các bác không nuôi chim thì có mấy người dùng đủ mọi cách để bắt, bẫy như vậy. Nếu các bác ai xác định nuôi chim thì đừng nghĩ tới câu tàn nhẫn
 

minhche17

New member
bạn kimdongchimchaomao chia sẻ rất thật
ai nhìn vào cũng thấy tàn nhẫn đến cạn kiệt coi như tận diệt
Nếu con bố ko die và nuôi lên rất hay thì ae có lẽ sẽ nghĩ theo chiều hướng khác
ae mình chơi chim cũng đi bẫy (lồng và lưới, keo...) bằng mọi cách để bắt được con chim hay về nuôi
Con người mình bây giờ chơi chim ít ai nghĩ đến sự sinh tồn của giống chào mào nữa rồi, họ chỉ biết làm cách nào để bắt được 1c chim hay mà thôi nên mấy ae chơi chim như ae mình thì cũng tư tưởng như vậy thôi.....trường hợp này bạn ấy cố bắt con chim bố bằng được là đúng, ai chơi chim mà trong hoàn cảnh này mà nghĩ tàn ác ko bắt là người DỐI LÒNG đấy!!!!!vài điều đặt mình vào bạn
kimdongchimchaomao mà ngẫm nghĩ!!!!!!!
 
Anh em nói có nhiều cái văn hoa mỹ miều quá! Tôi nghĩ rất nhiều người ctm ở trên, nói một đường và làm một nẻo.
 

congthothan

New member
Ở chỗ mình cũng có 1 ông chú chuyên đi bắn chim rồi bỏ nghề vì chim. Chuyện là cách đây 2 năm, ổng đi bắn trên một vùng đồi, được hai mươi mấy con cu gáy, mấy hôm sau quay lại vùng đó tiếp tục bắn thì thấy một cảnh tượng đau thương: chim non rớt xuống đất chết tùm lum vì không còn bố mẹ chăm sóc.
 

quangvinh89

New member
mình ko ham chim như bác. Con nào lì lợm quá sẽ thả đi. Chứ ko nuôi cố như bác. phí con chim :(
 
Top