Tks bác nhưng chắc chắn là con của em bị 2 con kia dọa đánh tung lồng vì em tận mắt thấy mà bác

) .... Thật ra là thế này bảo là 2 con chim của anh ấy là chủ nhà chim mình là khách, nhưng mà anh ý chỉ có 1 con là bổi nuôi được 2 tháng lồng, con này nó xòe cánh xòe đuôi đòi đánh con nhà em trước, xg con còn lại của anh ý là anh ý mới mua hôm trước 1 hôm thì cũng làm gì quen nhà đâu, nhưng mà con này chim chắc cũng phải trên 1 năm lồng và có đấu rồi thì phải, nhìn nó hầm hố lắm, khi con này dọa đánh thì con em nó sợ bay qua phía bên đối diện lại gặp ngay con 2 tháng lồng bên kia dọa tiếp thế là tung lồng. Chim của e thì mới chỉ nghe vs xem clip thôi chưa đấu dàn lần nào, nên em sợ nó bể, nhưng mà lúc về nhà quặc nó ra để nó sổ vs con ở nhà lấy lại chút bản lĩnh thì thấy nó vẫn sổ bình thường.... Cũng chẳng biết thế nào các bác phàn giúp....Vs cả các bác cho em hỏi con em thì có vẻ đứng sổ cãi nhau thì giỏi nhưng mà nhảy vào oánh nhau thì sợ... các bác có cách nào cho nó có tí bản lĩnh để những lần sau khi đang cãi chửi nhau mà có con nào dọa đánh thì nó chiến luôn không chứ cứ bị chúng nó dọa đánh ==> sợ thì còn đấu j nữa