hoangdiepit
New member
Tình hình là đứa em ở quê mới gửi vào 1 em bổi đấu được 8 tháng lồng, vào được 2 hôm mình chỉ trùm lồng thôi do bận đi làm, cũng thấy hót đấu với mấy chim nhà, sáng nay ở nhà ko đi làm, 6h30 mang ra bỏ vào lồng lực cho bay nhảy thoải mái, xách 2 em bổi nữa đi ra cội dợt chơi
Mình mới vừa về 8h30' thấy em bổi mới chuyển vào đang đứng ngủ gục gục dưới sàn lồng lực, lại gần thì chỉ phản ứng rất nhẹ nhàng ko nhảy ko gì hết => chắc bị trúng gió quá, thò tay bắt ra im re sức dầu, nhỏ dầu vào bố lồng, bỏ vào lồng trùm lại vẫn thấy đứng im re
Bây giờ phải làm thế nào vậy các anh/em, ko thấy ăn uống gì hết? có phải bắt ra đúc chuối, nước gì ko? hay chỉ để vậy thôi, trước giờ chưa bao giờ gặp trướng hợp hày, mong anh/em gần xa chỉ giáo!
Cảm ơn,
Điệp Lê
Mình mới vừa về 8h30' thấy em bổi mới chuyển vào đang đứng ngủ gục gục dưới sàn lồng lực, lại gần thì chỉ phản ứng rất nhẹ nhàng ko nhảy ko gì hết => chắc bị trúng gió quá, thò tay bắt ra im re sức dầu, nhỏ dầu vào bố lồng, bỏ vào lồng trùm lại vẫn thấy đứng im re
Bây giờ phải làm thế nào vậy các anh/em, ko thấy ăn uống gì hết? có phải bắt ra đúc chuối, nước gì ko? hay chỉ để vậy thôi, trước giờ chưa bao giờ gặp trướng hợp hày, mong anh/em gần xa chỉ giáo!
Cảm ơn,
Điệp Lê