SơnVân_Tn1
New member
Thực ra bấy giờ ngồi viết ra những dòng này em rất buồn .Tâm trạng ức chế tới ngẹn ngào .Không thể giải tỏa ra được .Cái tâm trạng đấy luôn theo em suốt ngày hôm nay ,ngày mai và có thể trong một thời gian nữa .Em chơi chim thì cũng mới gọi là nhập môn .Cái duyên tới với chú chim cũng rất tình cờ .Lúc mới chơi ,một thời gian dài nói đúng nghĩa là em kỳ thị chào mào .Vì trong đầu luôn tâm niệm : Chim chỉ hót Quích Quì Quiu thì có gì hay .Nhưng cứ nghe cứ tìm hiểu thì chào mào lại ngấm vào trong em lúc nào không hay .Trong gia đình em thì bố mẹ và em trai rất gét nuôi chim .Nên từ tiền mua chim ,lồng , cào cào , cám .Tất cả đều tự túc .Hiện nay em đang là sinh viên .Vì thế kinh tế cũng eo hẹp .Chắt bóp được từng nào thì dành cho chim từng đấy .Em bớt ăn , bớt tiêu ,đi làm thêm trong mấy tháng .Cuối cùng cũng rước được em nó về nhà .Sau đó mua tới lồng .Em vẫn nhớ hôm vừa lấy về .Cả tối hôm đấy em hoãn lại hết các công việc .Ngồi ngắm em nó tới tận gần 10h mới chịu cho em nó đi ngủ .Nhưng đêm đó em cũng không ngủ được vì mong tới sáng mai nghe em nó hót . Em còn có một con chim Phước Sơn bẫy đẫu chỗ bãi vàng mang ra nuôi mộc được 10 tháng do ông chú mang về .Nhưng em cưng chiều con mới mua này hơn cả .Vì nó là bao công sức của em gom góp chắt chiu để có được .Hàng ngày thời gian rảnh rỗi em đều dành hết cho em nó .Tắm nắng tắm nước .Chăm sóc kĩ lưỡng .Vừa chiều hôm qua treo ra sau mấy ngày mưa lần đầu tiên thấy em nó ché kể từ khi thay lông .Lúc đấy em vui sướng tới tột độ .Cứ ngồi ngắm em nó rồi một lúc mang em nó treo vào nơi quy định cho em nó đi ngủ .Trong đầu vẫn vui sướng vì sắp tới sẽ có một con chim để chơi .Thế mà hôm hay .Em dậy từ sớm đi thi .Đang ngồi chờ tới lượt vào thi thì thằng em trai em gọi điện bảo mèo cắn chết chim rồi .Đang khí thế hừng hực để thi đùng một cái người em mất hết sức lực .Bao nhiêu yêu thương công lao dành vào em nó .Bây giờ đổ đi hết .Vẫn là con mèo đấy .Cách đây 2 tháng cắn chết con Phước Sơn .Mặc dù treo rất cẩn thận .Mặc dù với mọi người một con chim không to tát gì .Nhưng với bản thân em nó cực ý nghĩa .Vì nó là tình yêu .Tất cả công sức của em .Vĩnh biệt … Mong mọi người đừng ném gạch em .Em viết những dòng này chỉ muốn vĩnh biệt em nó .Và cho nguôi ngoai đi trong đầu em ….





