sonmobile102
New member
sáng sớm e xách chim đi thi chưa mở áo lồng mà e nó ché rầm rầm trong lồng mấy chú mấy bác phán 1 câu mà e buồn thúi ruột
" mấy con ché như vậy chỉ đi cafe chứ thi cử gì " nói thiệt e nghe mà buồn lắm nhưng mấy ảnh đâu có biết là trong vòng 3 tuần e được 3 giải liên tiếp 2 giải nhì 1 giải khuyến khích đâu hehe sau đây là vài hình ảnh mà 3 tuần e nó kiếm dc 3 giải nhỏ ko phụ lòng chủ
" mấy con ché như vậy chỉ đi cafe chứ thi cử gì " nói thiệt e nghe mà buồn lắm nhưng mấy ảnh đâu có biết là trong vòng 3 tuần e được 3 giải liên tiếp 2 giải nhì 1 giải khuyến khích đâu hehe sau đây là vài hình ảnh mà 3 tuần e nó kiếm dc 3 giải nhỏ ko phụ lòng chủ


