Mink
New member
Sáng hôm đó đi cội về, cho qua lồng lực rồi đi làm, ở lại qua đêm không về nhà. Sáng về nhìn thấy cảnh này mà nản luôn bạn à.Chia buồn cùng anh ... Thật đáng tiếc cho 1 chiến binh , thà là xổng còn đỡ![]()
Sáng hôm đó đi cội về, cho qua lồng lực rồi đi làm, ở lại qua đêm không về nhà. Sáng về nhìn thấy cảnh này mà nản luôn bạn à.Chia buồn cùng anh ... Thật đáng tiếc cho 1 chiến binh , thà là xổng còn đỡ![]()
Sáng hôm đó đi cội về, cho qua lồng lực rồi đi làm, ở lại qua đêm không về nhà. Sáng về nhìn thấy cảnh này mà nản luôn bạn à.
Năm nay toàn gặp những chuyện không may với chim thôi.Ôi sao lại ra thế này. Chim cò là một tài sản vô giá. Lúc có tiền mua không được chú chim ưng cái bụng. Chia buồn A nhé.
Thân ái!
Tình yêu chào mào bị tụt lửa nghiêm trọng rồi Quang, chim và người đều rớt lông te tua đúng nghĩaôi mẹ ơi ! CHia buồn nhé anh , thà mất tiền chứ mất " tình yêu " thế này chua lắm
Chia buồn cùng Minh.có lẽ em nó không có duyên với Minh.Tình yêu chào mào bị tụt lửa nghiêm trọng rồi Quang, chim và người đều rớt lông te tua đúng nghĩa![]()
Thanks Khoa nhiều. Mình tên Tuấn, người đã chào hỏi Khoa trước khi về tại cuộc thi Yến Phi hôm thứ 7 vừa rồi. Cũng nghe Khoa đã lâu, hôm ấy mới gặp.Chia buồn cùng Minh.có lẽ em nó không có duyên với Minh.
Vậy à.Hôm đó đứng nắng chắm mệt nên cũng chào em qua loa.Hôm nào có diệp ra lại anh em minh tro chuyện nhan.Thanks Khoa nhiều. Mình tên Tuấn, người đã chào hỏi Khoa trước khi về tại cuộc thi Yến Phi hôm thứ 7 vừa rồi. Cũng nghe Khoa đã lâu, hôm ấy mới gặp.