duongnhiet
Member
Giành cho anh Xuân Anh, Ad hay bạn nào chưa đủ kiên nhẫn lướt hết 14 trang mà không hiểu vì sao 1 con chim mà chém tới 14trang (và còn nhiều trang hơn nếu chưa xong chuyện và Ad không đóng bài):chào toàn thể anh em diễn đàn và ban quản trị!
cũng khá lâu rồi vì điều kiện thời gian nên mình ko thường onl diễn đàn!
được ngày đep trời hôm nay cao hứng viết bài xây dựng buổi sáng thì buổi tối thấy trên Facebook có 1 nick name dẫn link bài viết này kêu gọi vào giãng hòa mình cũng tò mò vào xem thi đọc ko thiếu comment nào!
theo cá nhân mình nghĩ đây là một topic với nội dung hết sức bình thường và hợp lệ diễn đàn về nội dung chủ top viết.
nhưng câu chuyện tưởng đơn giản này lại hóa giản đơn đến 15 trang vì những chuyện theo mình là ko nên có như cãi nhau chửi nhau khiêu khích thach thức nhau .....v...v...v
diễn đàn được thành lập và xây dựng dựa trên lực lượng nòng cốt đầy tâm huyết và đông đảo a e thành viên chung 1 đam mê chim cảnh! là nơi để ae xa gần có cơ hội giao lưu gặp gỡ trò chuyện học hỏi lẫn nhau và xây dựng tình ae!
cá nhân mình thấy tópic đã đi lệch hướng so với nội dung ban đầu đá quá xa, để tránh làm ảnh hương xấu tới diễn đàn là nơi sinh hoạt chung của ae thì mod nên đóng topic này lại đi, vì trong quy chế có quyền đóng những bài như thế này!
Xa ăn ngay nói thẳng chủ thớt và ae có gì ko phải bỏ qua!
đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của Xa! Mod cứ xem xét xử lí sao cho hài hòa đôi bên ạ!
Thân! XADL! ^^
1. Đầu tiên là do nick Kienphờ rô (Nguyễn Trần Trung Kiên_Kiên Đà Nẵng) này có nhiều phốt buôn bán con chim lele trên mạng rồi, hình như trên ORG cũng có, nên khi "anh í" đưa chim lên xưng "chiến binh" là một số ACE sôi máu ngay!
2. Cho là chim "chiến binh" đi, nhưng nếu cỡ con "thần điêu" trong cái bài cùng thời điểm thì có thể anh em chỉ sẽ chém vấn đề lực, sức bền là hết. Nhưng không phải, nó là một "chiến binh" thể hiện trong clip như thế này:
4. Tiếp theo, vì là diễn đàn mạng nên sẽ xuất hiện nhiều anh hùng núp lâu lâu chạy ra liệng vài trái lựu đạn, rồi "ném xong núp" tiếp, mặc kệ ai trúng hay không trúng. Anh hùng núp chưa đi thì xuất hiện anh "tổ lái". Lái qua chuyện khác, nick khác để bôi xấu (mà cũng chưa biết chắc là xấu đâu). Rồi lại xuất hiện tiếp anh "chiên gia đạo đứa" hay thường gọi là anh "ba phải"...Khi bài đã quá dài thì xuất hiện tiếp những "anh lơ ngơ" không chịu đọc hết bài, ùm đến bài cuối với những câu hỏi đại loại như: "chuyện gì vậy? cái gì thế này, bla bla... hỏi xong rồi trích dẫn, khuyên nhũ, ra kinh (chắc mượn mấy bài rao đạo của anh đạo đức"...
Và tới lượt những anh nhiều chuyện như thằng đang gõ này nhảy vào tạm tổng hợp cho mọi người đọc giải trí, hihi.
5.
6.
7...
tự nhiên có tâm trạng vui nên cmt vậy, anh em đọc thấy vui thì thank, không thì lướt qua đọc topic khác nha.