Chào mào hót nhiều quá làm sao đây?

quy_blackart

New member
tình hình là nhà em nuôi 4 con chào mào, 3 con mào lân thì có 1 con mồi. nhà co cu tý và bà ngoại nên hơi áy náy vì chúng hót hét cả ngày khiến cu tý hay giật mình. bà ngoại kêu bán đi nhưng em thì không muốn. mỗi lần chim trời về thì thôi ôi chúng la...3 con mào lân đi chơi cội thì khỏi trê nên em rất tiếc nếu phải chia tay chúng. vậy các sư huynh cho em hỏi có cách nào cho chúng bớt kêu la được không ạ? cảm ơn các bác rất nhiều.
 

vukienvp

New member
Bác đem gửi đi hoặc là chuyển về nhà em nuôi hộ cho.
Kaka.
Đùa bác thôi bác cứ trùm ao vào và treo ra sân là OK.
 
N

namkiet

Guest
Nếu chim hót nhiều quá mà bạn không thích thì đem bán bớt, không thì thả về tự nhiên hết là ok.
Thân
 

dauvietha

New member
Chuyển anh nuôi cho Quý ơi. Sợ ồn ào thì để lại 1 con chim non thôi.kaka
 

sinzum

New member
tình hình là nhà em nuôi 4 con chào mào, 3 con mào lân thì có 1 con mồi. nhà co cu tý và bà ngoại nên hơi áy náy vì chúng hót hét cả ngày khiến cu tý hay giật mình. bà ngoại kêu bán đi nhưng em thì không muốn. mỗi lần chim trời về thì thôi ôi chúng la...3 con mào lân đi chơi cội thì khỏi trê nên em rất tiếc nếu phải chia tay chúng. vậy các sư huynh cho em hỏi có cách nào cho chúng bớt kêu la được không ạ? cảm ơn các bác rất nhiều.
Trời, nhiều người muốn như bác mà không được đó. Hoàn cảnh mõi người mỗi khác. Ước gì chim nhà e như chim bác thì sướng rồi :(
 

yeuchimhue

New member
bác để 1 em mỗi góc , càng tối càng tốt , và trùm áo lồng lại , như thế giảm hót rất là nhiều ạ
 

toprui

New member
Mình đoán là bác chưa lấy vợ, nếu có vợ thì mấy em chào mào không là gì cả :)
 

chuột

New member
Không biết chim mọi người sao chứ nhà mình không muốn nó hót thì chỉ viêc mở áo lồng cho cả bọn nhìn thấy nhau quen mặt là không hót
 
Không biết chim mọi người sao chứ nhà mình không muốn nó hót thì chỉ viêc mở áo lồng cho cả bọn nhìn thấy nhau quen mặt là không hót
Ờ đúng đấy (theo kinh nghiệm của mình ) nhà không có chỗ treo nhiều ,cứ để các em nó gần nhau và nhìn thấy mặt nhau khoảng 10 hôm là chán nhau ngay mà ,cứ trùm áo thì còn hót hét ,mở áo ra nhìn thấy nhau >chán không buồn hót !
 

lenhattan

New member
Làm cho nó hót nhiều mới khó. Chứ làm cho nó im thì quá dể rùi bác. Cứ làm theo các pro trên thì đảm bao im re luôn. Và sợ sau này muốn nó hót nhiều thì lại khó đấy.
 

chaomaodibao

New member
Bịt áo lồng lại, để vào nơi thật tối thì nó không hót nhiều đâu bạn à, nhưng đừng để thời gian lâu quá chim nó dễ bị tụt. Thân
 

tienthuynguyen

Chào mào Thủy Nguyên
theo em bác cứ để nhìn thấy nhau đi ,bác cùng cảnh ngộ em nè vợ với bà nội bảo bán hết đi đau đầu .thế lên em quyết định mở hết áo lồng ,cho nhìn thấy nhau ,để dưới đất càng tốt .nhơi thỉnh thoảng cho đi cội không lại thành chim khách đấy.
 

laohacrom

New member
tình hình là nhà em nuôi 4 con chào mào, 3 con mào lân thì có 1 con mồi. nhà co cu tý và bà ngoại nên hơi áy náy vì chúng hót hét cả ngày khiến cu tý hay giật mình. bà ngoại kêu bán đi nhưng em thì không muốn. mỗi lần chim trời về thì thôi ôi chúng la...3 con mào lân đi chơi cội thì khỏi trê nên em rất tiếc nếu phải chia tay chúng. vậy các sư huynh cho em hỏi có cách nào cho chúng bớt kêu la được không ạ? cảm ơn các bác rất nhiều.
Đọc tiêu đề của bài cứ tưỡng bạn đùa ko dè lại thật, các bạn trên góp ý đúng cả rồi , nhà chật mà gặp chú chim siêng miệng hót cả ngày cũng có chút ãnh hưỡng, vì trong nhà đâu phải ai cũng thích thưỡng thức giọng CM như mềnh đâu. Lúc trước mềnh có chú cứ thấy ánh sáng là rò là chéc, buổi tối còn đèn điện thì dẫu là trùm 2 cái khăn vẫn ầm ĩ bà xã than phiền hoài, sau mềnh tìm ra cách nhốt em nó vào tủ áo mới xong haha ...có câu con gà tức nhau tiếng gáy, chim cũng vậy vì tiếng hót mà đấu qua đấu lại, thấy mặt nhau thường thì chán ứ thèm chơi với nhau nữa, cách giảm lửa nhanh là ...xịt nước,cứ hót là xịt hì hì ...bạn mua bình xịt nước dạng phun sương xịt cho mấy em nó những ngày đầu khi treo thấy mặt nhau thì các em sẽ ít hót, khi quen mặt nhau rồi thì ko cần xịt nữa,trùm lồng cất, như bạn Tienthuynguyen đã nói: thỉnh thoãng mang các em đi trường, ko thì sau này thành nết rất khó phục hồi.
 

pepsi47

Moderator
tình hình là nhà em nuôi 4 con chào mào, 3 con mào lân thì có 1 con mồi. nhà co cu tý và bà ngoại nên hơi áy náy vì chúng hót hét cả ngày khiến cu tý hay giật mình. bà ngoại kêu bán đi nhưng em thì không muốn. mỗi lần chim trời về thì thôi ôi chúng la...3 con mào lân đi chơi cội thì khỏi trê nên em rất tiếc nếu phải chia tay chúng. vậy các sư huynh cho em hỏi có cách nào cho chúng bớt kêu la được không ạ? cảm ơn các bác rất nhiều.
Bạn này có cùng cảnh ngộ với mình nè, thằng nhóc nhà mình cũng mới có mấy tháng chim hót nó không ngủ được bx nhăn quá trời hic làm mình phải tìm cách mang ra trường chim gửi hic chán ghê, thân pepsi47.
 

tienthuynguyen

Chào mào Thủy Nguyên
theo em thì bác nói củng đúng nhưng nhìn thấy nhau rồi không hót lữa nhưng phủ áo lồng cất đi nó lại lại hót ,chỉ có 1 cách củng khá hiệu quả .đó là 1 ngày tắm 1 lần tầm 12 h trưa để giảm lửa ,nhưng mất thời gian .như vậy vợ càng nói nhìu hơn.cách hiệu quả nhất là cho nhìn thấy nhau hết đi.
Đọc tiêu đề của bài cứ tưỡng bạn đùa ko dè lại thật, các bạn trên góp ý đúng cả rồi , nhà chật mà gặp chú chim siêng miệng hót cả ngày cũng có chút ãnh hưỡng, vì trong nhà đâu phải ai cũng thích thưỡng thức giọng CM như mềnh đâu. Lúc trước mềnh có chú cứ thấy ánh sáng là rò là chéc, buổi tối còn đèn điện thì dẫu là trùm 2 cái khăn vẫn ầm ĩ bà xã than phiền hoài, sau mềnh tìm ra cách nhốt em nó vào tủ áo mới xong haha ...có câu con gà tức nhau tiếng gáy, chim cũng vậy vì tiếng hót mà đấu qua đấu lại, thấy mặt nhau thường thì chán ứ thèm chơi với nhau nữa, cách giảm lửa nhanh là ...xịt nước,cứ hót là xịt hì hì ...bạn mua bình xịt nước dạng phun sương xịt cho mấy em nó những ngày đầu khi treo thấy mặt nhau thì các em sẽ ít hót, khi quen mặt nhau rồi thì ko cần xịt nữa,trùm lồng cất, như bạn Tienthuynguyen đã nói: thỉnh thoãng mang các em đi trường, ko thì sau này thành nết rất khó phục hồi.
 

quy_blackart

New member
cảm ơn các bác rất nhiều vì đã cho em thêm kinh nghiệm vì em mới chơi chim được vài tháng.
 

thanhluong

New member
Híc người ăn không hết, kẻ lần không ra.
Em thì chỉ mong đám CM nhà em nó thi nhau ríu rít đằng này cả ngày im tịt
 

vietgun

New member
Hoàn cảnh này giống hệt mình, để giữ lại 4 con chim mình phải chiến đấu với cả nhà. Cũng may đây là nhà riêng của mình và chim treo ở lầu trệt, còn ngủ ngáy thì ở trên lầu.

Haizzza!
 
Top