Mình có em này là do may mắn thôi, ở hai yếu tố chính:
(1) Anh em ở Huế ít khoái chơi lứa (má trắng, bánh tẻ), và so với chim trời (má đỏ, già rừng) thì thua hẳn một bậc; Khi đi cafe nhiều anh em tưởng Kim Long là chim trời vì nó chơi bền bỉ, lỳ lợm, giọng hay, nổi bật.
(2) Quyết tâm sở hữu em này khi mình phát hiện em có tố chất ngẫu hứng và sáng tạo. Ban đầu em này mới phát chất tí thôi, nghe đơn giản lắm, phải tập luyện nhiều. Bác có thể xem clip dưới:
Tks! Năm này Kim Long lên chức thầy, luyện giọng cho bầy lứa. Tụi nó xuống núi hết rồi, còn mỗi em Đầu Đinh vẫn ở lại học thêm vài chiêu (clip mở volume to lên tí sẽ nghe thấy giọng Đầu Đinh).
Diễn đàn mình có anh cầm con tây giang nối 4 nhịp 3lần =12 âm, nếu so ra với nhiều con khác nó chưa đạt đến mức hay , nhưng mà chim sổ khá tốt, siêng mỏ, chúc em nó căng lửa hơn nữa