chào mào bị như vậy là sao ?

tvvuong

New member
Tình hình là như thế này ,mới tuyển 1 em má trắng nuôi dc 3 mùa nhưng có tình trạng tự nhiên em nó nhảy cứ đâm đầu vào lồng như muốn tìm đường thoát ra ngoài vậy (em này rất dạn ),mìn nhìn xung quanh thì cũng ko có động tĩnh gì hết ,ae nào biết bêbh5 tình em nó giúp đỡ cái
 

vuthiyennhi

New member
Ban đang nuôi lồng gì, thử đổi sang lồng khác thử xem. Kiểu này có khả năng em nó sợ 1 cái gì đó trong lồng. Má trắng nó là vậy cho dù có 3 mùa.
Thân!
 

sun88

New member
thế này thì chỉ có phủ áo lồng rồi để nơi yên tĩnh cho nó bình tĩnh lại thôi :(
Khổ, chắc sợ cái j đấy mà, chứ 3 mùa thì cũng thuần rồi
 

minhtuantbvn

New member
để ông này nuôi mình thà tự tử còn hơn ( suy nghĩ của con chim),vậy cần yêu em nhiều hơn, trau dồi kỹ thuật nhiều hơn ( rỡn thui), xem chủ cũ có vậy không nếu kh thì vấn đề ở cái lồng,hay cái gì trong hoặc gần đó làm e sợ ( màu hoăc vật gì kì quái làm em yếu vía hú tim)
 

linhngovnn

New member
nhà em cũng có 1 em như vậy. rất sợ cái bố lồng màu đỏ. không nhảy loạn và chỉ .... đứng trên cầu phụ, dù chết đói cũng ko chịu xuống cầu chính ăn. thế là em phải mua cái thảm màu khác làm bố lồng cho nó mới chịu xuống. hoặc cũng có thể do rận mạt nha bạn, chim nó ngứa nó cũng hay hoảng.
 

netcom0909

New member
chim của bác có phải là chim ép giọng ko ? mình thì đã từng tuyển nhiều chim ép giọng Bình Dương, gặp tình trạng này thừơng xuyên. Lý do : chủ cũ ép giọng rất kỹ nên gần như ko tiếp xúc với người lạ, ko đi đâu khỏi nhà và một khả năng nữa là chim ép từ khi còn rất non. Do đó hay bị tật như của con chim của bác, bác phải nuôi lại một thời gian khi nó đã quen với môi trường mới thì sẽ hết. Nhưng thỉnh thoảng mà nó sợ cái gì đó lại bị lại --> đành chấp nhận sống với lũ
 

Chiều Quê

New member
Không sao đâu bác à. Má trắng nuôi lên nó thế. Rất dạn người nhưng hay sợ linh tinh đủ thứ. Vd như chỉ là cái nón hay cành thế loằng ngoằng ...
 
Top