tình hình là như thế này ,con bổi ở nhà nhảy quá nên bị gãy mất 1 móng nhưng em này tướng tá ok ,giọng hót thì to ,rõ ,dài ,mới hơn 10 ngày mà đã qua lồng tắm tắm rồi ,mình thấy tiếc khi phải phóng sinh nó ,ae cho mình ý kiến . cảm ơn !
Bạn kiểm tra xem em nó còn phao chân ko hay mất rồi, mất phao thì móng ko ra đc nữa đâu, thật sự quá thích thì nuôi, còn ko thì thả cho về tự nhiên , mới 10 ngày dù sao cũng ko tiếc mấy.
Theo mình thì giữ lại nuôi đi bạn,có chi đâu mà,bất quá thì tốn cái lồng cùi với thêm ít bột hàng tháng thôi mà,giữ lại chơi đi,buôn bán so đo chi đâu mà phóng sinh uổng,nhiều khi phóng sinh em nó rồi muốn tìm 1 em khác thay thế cũng khó đấy,không phải khó tìm con nào hay hơn nó mà là khó tìm con nào mình thích hơn nó!!!thân
cái này gọi là: chung tâm trạng bệnh ghiền nên hiểu nhau nè, mình hiểu bạn mà Jang cố gắng chăm sóc em nó nhé bạn, good luck!
Thank nhiều nhiều đã hiểu
sau này muốn bán thì mất giá vì chim mang tiếng bị tật còn lại chả ảnh hưởng gì, phòng chào mào VIP có lưu danh Thiết Mộc Chân chỉ có 1 chân lành lặn đấy bạn.
hix...chim mình cũng gãy móng..ko biết nó có mọc lại hay ko...con này hót luyến láy đủ giọng .. đặc biệt có giọng chét cực đỉnh...trời tra 4 mùa rồi ...hy vọng 1 ngày ko xa cái móng sẽ mọc dài lại