xin lỗi chủ thớt nếu như những gì mình nói là ko phải với bác. Sau 2 năm chơi chim giọng Bình Dương, tổng số chim thầy giọng Bình Dương qua tay cũng không ít hơn số 15 chú. Hiện tại đang nắm giữ 5 chú chim thầy Bình Dương trên 4 mùa, quanh năm nghe bọn chúng đỗ giọng nhưng chưa có nghe giọng nào như chú chim của bác hết. Với kiến thức hạn hẹp thì theo mình khả năng chú chim này không phải chim giọng Bình Dương vì với cách đi tông thế như chú này khó có khả năng là chim giọng Bình Dương được. Chờ bác Tomkid hoặc bác chaomaoankhe vào thẩm định hộ thêm cho chính xác. Chim Bình Dương bổi hiện tại thì đã tuyệt chủng khá lâu nên chỉ còn chim ép giọng là chính, những chú chim thầy bổi rừng thì đều đã trên 5 - 6 năm thường thì các nghê nhân lớn tuổi vẫn còn giữ những chú chim rừng khoảng 10 mùa thôi. Nếu chim hay thì ko cần biết vùng miền bác à. Chờ cao nhân về giọng Bình Dương đánh giá tiếp.
rất cảm ơn lời nhận xét chân thành của bạn! mình xin tóm tắt em nó như sau!
em nó được bẫy tại phú giáo bình dương năm 2011, do 1 ông anh chuyên nuôi chích chòe lửa (chào mào là phụ), con này nuôi hơn 1 năm lồng chính người anh trai của anh này lên bắt về Bến cát cuối năm 2012 ( gần KCN VSIP II- xã hòa lợi) (đổi chích chè lửa mới lấy được em này), anh trai này đem về nuôi nhưng chỉ nghe giọng thôi, ko có chơi giàn và chăm sóc không kỹ nhưng với tố chất của chú chim này khi kè chim là vô thì chơi khỏi phải nói, mình thấy vậy nên đã năn nỉ ổng, ban đầu ông anh này ko để vì lúc trước mình đã bắt 1 chú chim mồi cực hay của ổng nên lần này ổng ko để nữa, nhưng với sự đam mê chào mào mình đã chạy ra ngoài chợ mua ngay con gà nướng lu đem về mời anh em nhậu cho vui nhưng ko đề cập tới chuyện chim cò khi 4 người đã quất hết 6 xị rượu trắng, bắt đầu tưng tưng, nhìn 1 con chim thành 2 con rồi, mình mới bắt đầu thuyết phục ổng để lại con này, ban đầu cũng ko để nhưng mình năn nỉ nhiều quá chắc ổng mềm lòng nên để luôn, mừng quá nên kéo ổng khỏi bàn nhậu thế là đưa tiền và chụp luôn lồng chim đem về. về tới nhà treo lồng chim lên, dắt xe máy vào xong rồi gục luôn tại chổ( vì tiểu lượng mình quá kém). ông anh này có người em chuyên bẩy đấu chào mào gốc phú giáo vì nhà ổng ở trên đó. nên đẩm bảo con này là gốc Bình Dương 100%, ổng còn 2 con bổi nữa mà đang xong lông, nên hơi nhát. giọng ko tốt bằng chú này.hôm nào xông lông xong chắc lên làm thêm 1 con gà nướng lu nữa quá!hjhj