Khi tập tễnh chơi mình chỉ là một người mới vào nghề ,mà mới vào nghề thì thích nhiều lắm nào là phải như thế này ,phải như thế kia ,phải làm sao có chim hay để ra trường đấu,... ,ai cũng vậy thôi ,các nghệ nhân thì như thế nào ?
Niềm đam mê tuôn trào theo trào lưu của mọi người ,mình một lần nữa lại được chăm sóc những chú chào mào mà mình yêu thích ,nhưng lấy đâu mà chăm sóc ,tìm kiếm ,nhưng mới vào nghề thì lại thích có chim hay để chơi ,thế là bỏ số tiền tương ứng để mua một em kha khá về chơi ,nhưng cũng như các nghề khác kẻ xấu ,người tốt lẫn lộn làm sao biết được hay dở ,thôi thì nhờ ai quen biết mua dùm, sao thấy em nó chơi tạm tạm là được .các bạn mới chơi cũng vậy thôi .Mua về trúng một em chẳng ra gì ,mà nói chẳng ra gì thì ko đúng mà thực ra em nó nào là bị ngoái,khôn nhà dại chợ ... ,máu trong người tăng lên rồi đó ,các bạn bây giờ mới thực sự là có còn đam mê nữa không ,khi treo lên em nó ngoái như muốn lộn mà lên diễn đàn khi nghe nói đến từ "ngoái" và "lôn" thì rất chi là dị ứng đúng không nào? ,thế là tìm mọi cách chửa trị nhưng ko thành ,vậy phải làm sao bây giờ ,nói thật tôi lúc đó nóng lắm rồi như muốn bẻ cổ em nó đi chứ khi treo ở cội thì ko thèm hót ,mà còn ngoái lộng nữa chú ,buốn lắm ,ai cũng vậy .
Nhưng chúng ta chăm sóc vì niềm đam mê thực sự chú không phải trào lưu nào cả ,một chú chim có thể không chơi ở trường nhưng ít ra khi về nhà em nó vẫn hót ,vẫn chéc kia mà ,chẳng qua là do chúng ta tự ái về chú chim của mình thôi ,chứ thực sự mỗi chúng ta thích được nghe giọng hót ,tiếng chéc của chú chào mào kia mà ,nếu ra trường đấu tốt thì càng tốt cón ko chịu thì tìm cách huấn luyện lại (nếu có tố chất ),có những người muốn có nhưng chú chim như vậy cũng đâu có được .
Thực ra mỗi chúng ta ai cũng muốn sở hữu một chiến binh thực sự cả nhưng cái gì cũng phải từ từ ,có những chú chim như vậy mới làm cho chúng ta trưởng thành cho sự lựa chọn những chú chim sau này ,có thất bại mới có thành công.
Niềm đam mê tuôn trào theo trào lưu của mọi người ,mình một lần nữa lại được chăm sóc những chú chào mào mà mình yêu thích ,nhưng lấy đâu mà chăm sóc ,tìm kiếm ,nhưng mới vào nghề thì lại thích có chim hay để chơi ,thế là bỏ số tiền tương ứng để mua một em kha khá về chơi ,nhưng cũng như các nghề khác kẻ xấu ,người tốt lẫn lộn làm sao biết được hay dở ,thôi thì nhờ ai quen biết mua dùm, sao thấy em nó chơi tạm tạm là được .các bạn mới chơi cũng vậy thôi .Mua về trúng một em chẳng ra gì ,mà nói chẳng ra gì thì ko đúng mà thực ra em nó nào là bị ngoái,khôn nhà dại chợ ... ,máu trong người tăng lên rồi đó ,các bạn bây giờ mới thực sự là có còn đam mê nữa không ,khi treo lên em nó ngoái như muốn lộn mà lên diễn đàn khi nghe nói đến từ "ngoái" và "lôn" thì rất chi là dị ứng đúng không nào? ,thế là tìm mọi cách chửa trị nhưng ko thành ,vậy phải làm sao bây giờ ,nói thật tôi lúc đó nóng lắm rồi như muốn bẻ cổ em nó đi chứ khi treo ở cội thì ko thèm hót ,mà còn ngoái lộng nữa chú ,buốn lắm ,ai cũng vậy .
Nhưng chúng ta chăm sóc vì niềm đam mê thực sự chú không phải trào lưu nào cả ,một chú chim có thể không chơi ở trường nhưng ít ra khi về nhà em nó vẫn hót ,vẫn chéc kia mà ,chẳng qua là do chúng ta tự ái về chú chim của mình thôi ,chứ thực sự mỗi chúng ta thích được nghe giọng hót ,tiếng chéc của chú chào mào kia mà ,nếu ra trường đấu tốt thì càng tốt cón ko chịu thì tìm cách huấn luyện lại (nếu có tố chất ),có những người muốn có nhưng chú chim như vậy cũng đâu có được .
Thực ra mỗi chúng ta ai cũng muốn sở hữu một chiến binh thực sự cả nhưng cái gì cũng phải từ từ ,có những chú chim như vậy mới làm cho chúng ta trưởng thành cho sự lựa chọn những chú chim sau này ,có thất bại mới có thành công.