DucNguyen1306
New member
Chú bổi nhà em mới mua được 1,5 tháng, là thằng cu em đi chọn cho ngoài chợ Mơ Kim Ngưu, nó bảo là chim Bắc. Hôm đầu tiên mang về nhà nó đã ra giọng rùi nhưng nhảy nhót loạn xạ giờ thì đỡ hơn đứng xa cách lông chục mét thì em nó hót và không nhảy loạn nữa. Nhà hàng xóm có ông bác nuôi rất nhiều chào mào, cũng tầm phải 2 chục chú cả chim đã thuần lẫn chim mộc. Con nhà em thấy mấy con nhà bên cạnh hót cũng hót theo, thi thoảng cũng ché lại. Dạo này em thấy nó hay đứng cầu rùi lẩm nhẩm cái gì đấy như kiểu đọc kinh ý 
Cho em hỏi có phải nó học giọng mấy con bên nhà hàng xóm không ?????
Cho em hỏi có phải nó học giọng mấy con bên nhà hàng xóm không ?????