Ca khúc lịch sử euro của người VN

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
[video=youtube;IltRU3FGEQo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IltRU3FGEQo#![/video]
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Một video clip rất hay và nhiều điều đáng khen. Đầu tiên là chàng ca sĩ với giọng ca ngọt ngào mà dí dỏm, với ngón đàn ghita điêu luyện nhưng rất mộc mạc. Kế nữa là nội dung, bố cục kịch bản, ngoài lời hát hình ảnh trần thuật lại các thời kỳ EURO là bối cảnh lịch sử nước nhà từ khi mới thống nhất, đi qua thời bao cấp cho đến ngày hôm nay...cám ơn chàng ca sĩ capanhtai.
Rất cám ơn bác Đoán đã sưu tầm và chia sẽ để AE thưởng thức.
Thân chào, tinatino.
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
Cám ơn anh Đoán. Tâm trang mình nghe xong giống anh Tâm titatino:"Một video clip rất hay và nhiều điều đáng khen. Đầu tiên là chàng ca sĩ với giọng ca ngọt ngào mà dí dỏm, với ngón đàn ghita điêu luyện nhưng rất mộc mạc. Kế nữa là nội dung, bố cục kịch bản, ngoài lời hát hình ảnh trần thuật lại các thời kỳ EURO là bối cảnh lịch sử nước nhà từ khi mới thống nhất, đi qua thời bao cấp cho đến ngày hôm nay...cám ơn chàng ca sĩ capanhtai.
Rất cám ơn bác Đoán đã sưu tầm và chia sẽ để AE thưởng thức.
"

clip dài hơn 22ph, đoạn nào cũng hay nghe thấy thích, mình vẫn thích nhất từ 0:23 đến 1:40. 8:30 đến 10:35
 
Sửa lần cuối:

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Cám ơn anh Đoán. Tâm trang mình nghe xong giống anh Tâm titatino:"Một video clip rất hay và nhiều điều đáng khen. Đầu tiên là chàng ca sĩ với giọng ca ngọt ngào mà dí dỏm, với ngón đàn ghita điêu luyện nhưng rất mộc mạc. Kế nữa là nội dung, bố cục kịch bản, ngoài lời hát hình ảnh trần thuật lại các thời kỳ EURO là bối cảnh lịch sử nước nhà từ khi mới thống nhất, đi qua thời bao cấp cho đến ngày hôm nay...cám ơn chàng ca sĩ capanhtai.
Rất cám ơn bác Đoán đã sưu tầm và chia sẽ để AE thưởng thức.
"

clip dài hơn 22ph, đoạn nào cũng hay nghe thấy thích, mình vẫn thích nhất từ 0:23 đến 1:40. 8:30 đến 10:35

Còn em thì thích nhất những bài dùng font nhạc Nga , nghe rất hay và thú vị :cool: !
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
Việt Nam cũng nhiều tài năng rất quần chúng, rất gần gũi mà không chút phô trương hay vụ lợi như giới văn nghệ sĩ trẻ hầu hết bây giừ. haizzaaaa....à.....!

Lời bài hát: (Có nhiều đoạn sai hoặc thiếu các bạn bổ sung)

1960: Theo bài Cachiusa
Ở Việt Nam những năm 60 thật đau buồn, mà nào ai hay đạn bom chiến tranh đêm ngày. Chuyện tử sinh cứ mong manh giống như sợi tơ mành. Thế nên làm sao mà biết euro thế nào.
Thời này Việt nam đã chia cắt đôi thành 2 miền. Mỗi miền lập ra, đội bóng có tên nước nhà. Đội bóng bên Bắc tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Ở bên Miền Nam, là tên Việt Nam Cộng hòa.
Ở Châu Âu, là năm 60 thật đau đầu, vì từ lâu, cuồng mê thể thao là túc cầu. 17 con số quốc gia đua nhau cùng tranh tài. Đá 2 lượt qua, sân khách với thêm sân nhà.
Gọi Franxoa, Gà trống Goloa là chủ nhà. Vậy mà để thua Tiệp Khắc ở trên sân nhà. Trận đỉnh cao có Liên xô Nam Tư cùng đi vào. Đá xong hiệp hai, mà chưa hết pha tranh tài.
Rồi Viktor Ponedelnik thăng hoa đã ghi bàn. Euro đầu tiên, đành trao cho Liên Xô liền.

1964 : Theo bài :Triệu bông hông
Chuyện kể từ quê hương bò tót, từ năm một chin sáu tư mà. Nào mình cùng xem trận chung kết, đó của đương kim và chủ nhà.
Trận cầu mở ra ngay tỷ số, phút giây thứ 6 cho chủ nhà. Mà chẳng chờ lâu Khusainop, gỡ giúp Liên Xô tỷ số hòa.
Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha chơi hay quá
Phút tám ba, Suarez đưa qua Pe-re-da liền chân đá
Marcelino , đưa banh vô, ôi Liên Xô, thời hết số.
Tây Ban Nha, vang câu ca, xứng danh ta, nước chủ nhà.

1968 : Theo bài :Đôi bờ
Euro lần 3, Ý đăng cai, 31 đội hăng hái. Bao đội hay Anh, Đức sum vầy, ôi gay cấn thế này. Tự hào thay bóng đá Châu Âu, 8 bảng tranh với nhau. Đội nào vô bán kết tăng hai, không thì thôi goodbye.
Ôi Đội Anh với Liên xô thua trong vòng bán kết. Chỉ còn ai, đó chính là Nam tư với chủ nhà. Thật hùng anh sắc áo thiên thanh, quay cuồng theo trái banh. Rồi trận chung kết cũng qua nhanh, chủ nhà ôi xứng danh.

1972: Theo bài : Giọt mưa rơi
Kể nghe thêm cho nhau euro bóng đá Châu Âu, một chin bảy hai năm nao đã từ bao lâu.
Tổng số 32 quốc gia hân hoan đăng ký tham gia. Chờ xem ai sẽ hát bài hùng ca.
Beckenbauer libero, Rreitner cùng với Hoeness. Sửng sốt như mơ chân sút thần sầu Muler
Đội Đức liên bang hôm nay đang gây cơn sốt hân hoan, niềm vui biết bao sóng trào tràn lan.
Liên xô dù vô tận chung kết như đợi chờ, Nhưng bao niềm vui chợt tan biến ai nào ngờ
Chiếc xe tăng Đức mà càn quét qua, thua rồi, ngậm ngùi không – ba.

1976: Theo bài : Thú đau thương
Việt nam đến năm một chín bảy lăm thanh bình nước nhà. Kể rằng trước đây đội bóng Việt Nam dân chủ cộng hòa, cùng thêm giúp đỡ, của người Liên Xô. Hình như có vô Cambot, inđo thi tranh Ganefo.
1 ngàn chin trăm bảy sáu tròn năm xây dựng nước nhà. Làng quê chúng ta bữa sắn bữa khoai với rau dưa cà. Điện thì không có, mẹ ngồi âu lo. Làm sao biết đây, bóng đá mê say nơi phương trời Tây.
Dù thua tuyển Anh Tiệp khắc vẫn nhanh chân vào ….Vòng 2 tiếp theo Tiệp Khắc gặp Liên Xô ôi không ngờ. Được vào chung kết, chủ nhà Nam tư, Hà Lan với thêm Tây Đức hân hoan vui tươi ngập tràn.
Cơn lốc da cam, cũng đã đầu hàng, tiệp khắc sẵn sàng, Tây Đức hò vang.
Trận chung kết phân kẻ thắng người thua ngay giữa khung thành. Nhìn theo trái banh trên thảm cỏ xanh trái tim tan tành. Bàn chân tung đá, là Panenka, niềm vui vỡ ra, Tiệp khắc reo ca, muôn phương trời xa.

1980: Theo bài
biggrin.png
onna Donna

Bối cảnh của Việt Nam, của một thời gian nan, năm một chin tám mươi thời bao cấp. Xếp hàng chờ mua diêm, nỗi buồn càng buồn thêm, đến lượt tới bỗng nghe câu ‘hêt rồi”
Nếu ai nói ước mơ câu gì, trả lời cái tivi. Ai cũng nhớ những tháng năm này, nghe bóng đá radio suốt ngày.
Việt nam viet nam than ôi thời bao cấp, cả làng mình 1 cái ti vi.
Những người đã từng đi qua thời đó nhớ. Chằng được nhìn thấy uero bao giờ.

Ý được quyền đăng cai, thế lần này lần 2, năm một chin tám mươi là chung kết. 8 đội cùng chia 2,
sẽ chọn 4 chung kết vô tranh tài.
Italia thua trên sân nhà, Người tiệp đứng thứ 3. Paolo rossi dính trong scaldan để cho áo thiên thanh lu mờ.
Để người bỉ và đức vô trận chung kết. Cầu thủ trẻ tỏa sáng Schuster. Đường chuyền ngọt ngào đưa ngay để Hrubesch, ghi bàn người Đức trong huy hoàng

1984: Theo bài :Búp bê không tình yêu.
Trái bóng lăn sáng như trăng rằm, một chin tám tư tại đất Pháp. Trận đầu bán kết Bồ Đào Nha tung hêt, mà không thể qua Pháp ghi 3 bàn.
Bán kết 2 xui sao Đan Mạch gặp đối thủ oai hùng bò tót, Trận cầu ghi dấu Đan Mạch trong thi đấu, mà thôi phải xa như Bồ Đào Nha.
Tây Ban Nha với Pháp chủ nhà, đi vào hiệp 1 là tỷ số hòa. Platini chân sút diệu kỳ, muôn đời lòng người lịch sử còn ghi.
Phút thứ 5 7 ôi không ngờ, đội Pháp đã đưa vào tỷ số, Những chàng bò tót tuy ngày xưa rất hót , đành xem Bruno thêm 1 bàn vô. Những chàng gà trống như niềm vui nước Pháp, vì không uổng công đêm ngày chờ mong.

1988 : Theo bài : You mean everything to me
Việt Nam bao cấp đã xa rồi năm thứ 3, mặc dù nhà ta bữa cơm độn khoai đã qua.
Vậy mà tivi vẫn đang nằm trong ước ao, xem euro qua vài trang báo
Và năm 88 cái tên Hà Lan sáng lên, cùng Ruud gullit, với Van Basten. Ronald Koeman với Frank Rjikaard. Tây Đức thua, thương cho chủ nhà.
Vào trận Chung kết cả trên hành tinh nóng lên. Màu da cam cơn lốc cuốn tung vào. Còn đâu bóng đá liên xô ngày nao. Thôi good bye xin vẫy tay chào.

1992 : Theo bài : Woman in love

Thế kỷ 20 luôn bất ngờ, liên xô sụp đổ, Đông Âu nát cơ đồ. Trong khi Nam Tư chiến tranh lại, vừa nổ ra, không tham gia nên thế Đan Mạch.
Cái số đã hên hên đến cùng, Bảng A ai mừng, có Anh, Pháp xin đừng. Nhưng Lars Elstrup cho thấy sai, từ bàn thắng thứ 2, đẹp như ly coctai.

Đã đưa đan mạch vào bán kết, với cơn lốc áo da cam, nhưng nay số Hà Lan đã hết, Ôi chàng Van besten.
Ngày xưa đá, hay thật hay, thế nay mà bóng bay về đâu. Rời sân quá đau.
Ung dung đi vào trận chung kết, hoan hô những chú lính chì. Ra sân phút ….. 19, phút 78 vững tin.
Kìa người Đức, đau ngẩn ngơ, euro đã khép thôi lần sau, dù sao cũng đau.

1996: Theo bài : Gimmi Gimmi
Nước anh tưng bừng giang vòng tay đón cổ động viên, trong bao niềm vui, người cuồng mê, yêu thể thao đến từ mọi miền.
Croatia là một, Nga là 2 Séc thì là 3 chưa ai nhận ra, vì nhiều lần qua, chưa có tham gia 1 lần mà.
Euro 96, euro hăng máu.
Và không ngờ đây cộng hòa séc như con ngựa tung hoành, nước Pháp thua thật tan tành trên sân cỏ nước Anh,
Người Đức vẫn trung thành chơi tấn công trong trận cuối cùng, séc cũng như người anh hùng, sân cỏ nổ tung
Euro chung kết, euro đã hết
Gần hết giờ bất ngờ chân trái Bierhoff vòng đá nhanh, Kouba vuột trái banh, tiếng cười vắng tanh.
Bàn thắng vàng y rằng đã cắt ngang giấc mộng thiên đàng, séc đã thua thật ngỡ ngàng, đức lại hát vang.

2000 : Theo bài : Oh Carol
Oh euro, đã đến năm này 2000. ở hai vùng quốc gia, Bỉ thêm cùng Hà Lan.
Các ngôi sao, đã thất cơ ôi chẳng ngờ: Matthaus và Hassler, Owen và Beckham.
Rồi nước Pháp vào trận chung kết thật huy hoàng, đã có ngay bàn thắng vàng, của anh chàng Trezeguet, vinh quang thật to lớn.
Và piero tội đồ Italia vào nấm mồ, bao nhiêu trái tim còn mong chờ, trách sao được tolto, đau như chưa bao giờ.
2004: Theo bài : Oh Carol
Oh euro, thêm 4 năm đã qua rồi. Đến năm này diễn ra, ngay trên Bồ đào nha.
Oh euro, sao diễn ra nhiều bất ngờ. Ý thua từ sớm mai, Đức nói lời Good bye.
Một euro thật nhiều may mắn người Hy Lạp, đá banh chờ phản công, thắng cũng chỉ 1 không.
Trận chung kết Bồ Đào Nha thua bởi Charitear, khi đưa bóng sâu bật cao đầu, phút 57 rất mau, cùng nhau chúc vui Hy Lạp.
2008 : Theo bài: Boleva
Một năm tưng bừng, Việt Nam reo mừng, cờ sao náo nức, Thái Lan khuất phục, AFF cup.
Cũng trong năm này, dõi theo những ngày, euro nung nấu, bóng đá châu âu, chờ xem cũng đã lâu.
Áo với Thụy Sĩ cả 2 sẽ phải đăng cai, nhưng sao chủ nhà không thể tiến xa. chưa qua 1 vòng đành phải đi ra tay không. Pháp cũng thế, cầm vali, đi về.
Đức đã sẵn sàng vào chung kết với Espanha, ai cũng nói là Đức sẽ bước qua, nhưng euro này của Tây Ban Nha, những chú bò tót đã húc phăng cỗ xe tăng.
2012 : Theo bài : The cup of life
Bỏ công ngóng đợi , Euro đã tới. Và 2 chủ nhà, Ba Lan – Ucraina.
Bảng A Hy Lạp, Nga thêm người Séc. Thành viên nữa là, Balan chủ nhà
Tây Ban Nha – Croatia – Ireland – Italia. Ôi đam mê hay ghê cùng chung bảng C.
Xem qua đây Ủcaina, có thấy đất nước Franxoa, Anh chơi hay không chê Thụy Điển mới ghê. cùng chung bảng D.
Đức chơi sang cùng chung bảng với Hà Lan. Bảng B nhất, Bồ Đào Nha với Đan Mạch.
Euro vào ngay tháng 6 mùa thi. Không can chi, dù thi cũng coi lo gì.
Euro vừa coi vừa ước vẫn vơ, Euro , Việt Nam ơi đến bao giờ.
 
Sửa lần cuối:
Top