chaomaoankhe
Cội Ánh Trăng

Bác Leebull chém gió kinh vừa chém bằng miệng còn chém bằng tay kinh quá
Hi hi, mình sinh hoạt tại Cội từ năm 2009, năm mà phong trào chào mào mới khởi phát và đi lên tại vùng đất Sài Thành. Lúc mình sinh hoạt thì chỉ có vài ba anh em dợt chào mào tại đây, nhóm mình lúc đó có anh Phutdn của diễn đàn chúng ta.bác chaomaobt nắm rõ tiểu sử của cội Cầu Xéo quá, hy vọng được giao lưu với bác để học hỏi thêm
Rất cám ơn phần bổ sung thông tin của bác chomaobt.
Thân chào, tinatino
Cái này phải gọi là " bọng là lia cánh", phải ko bác leebul?![]()
Bác Leebull chém gió kinh vừa chém bằng miệng còn chém bằng tay kinh quá![]()
Ân phải không? Mình đã gặp nhau vài lần rồi. Xem hình tại Thủy Mộc chụp các bác nhận giải, mình là người ko có giải nhưng chụp ké...kekkeeChào bác, rất hân hạnh được làm quen và có dịp giao lưu cùng bác để thọ giáo về chim cò.
Ân phải không? Mình đã gặp nhau vài lần rồi. Xem hình tại Thủy Mộc chụp các bác nhận giải, mình là người ko có giải nhưng chụp ké...kekkee
Mai ra Cội Anh chụp cho chú một tấm chân dung, vừa up minh họa cho bài viết vừa để dành sau này. Mai nhớ mặc veston nhé!Xí..... ghét nhất là không có hình mình. Bác Tâm có ganh tỵ với mình thì nói, lựa cái ngày mình không ra được PR Cội, hjc .... giận...giận luôn.
Trời!!! nói gì nghe thấy ghê. Thôi không đòi chụp nữa, để em tự sướng (giống ai đó) cho chắc ăn.Mai ra Cội Anh chụp cho chú một tấm chân dung, vừa up minh họa cho bài viết vừa để dành sau này. Mai nhớ mặc veston nhé!
Thân chào, tinatino
Chú nói đúng đó có ăn nhậu mà có gọi anh em mình đâu ! nghỉ chơi với chú Tâm và chú Sang !.Xí..... ghét nhất là không có hình mình. Bác Tâm có ganh tỵ với mình thì nói, lựa cái ngày mình không ra được PR Cội, hjc .... giận...giận luôn.
Hi, anh Nam! Nhìn Cái nickname là biết ngay anh, Ko lầm với ai được. Cám ơn anh đã comment, và rất mong anh Thường Xuyên ghé thăm, đóng góp ý kiến cho diễn đàn.Chú nói đúng đó có ăn nhậu mà có gọi anh em mình đâu ! nghỉ chơi với chú Tâm và chú Sang !.
Mai mốt anh chụp cho chú mấy tấm thật đẹp đưa lên cho chú khỏi buồn.
Chào anh Nam!Chú nói đúng đó có ăn nhậu mà có gọi anh em mình đâu ! nghỉ chơi với chú Tâm và chú Sang !.
Mai mốt anh chụp cho chú mấy tấm thật đẹp đưa lên cho chú khỏi buồn.
Chuc hoi Cau Xeo,ngay cang vung manh di len nhe anh em .
bác thanh oi cho e 1 ít cám nha bác