có nên tiếp tục nuôi??????

hilandwind

New member
nhờ ace tư vấn dúp! chuyện là thế này, mình mới chơi chào mào được 1 năm nay và đã tuyển được 3 em, trong đó có 1 em mồi, 1 em chơi cafe tàm tạm. còn một em nữa nết chơi rất hay nhưng bị cái tật ko chơi chỗ lạ mà chỉ chơi ở nhà, mình có mang đi cafe vai lần, khi treo lên dàn ( treo ngoài biên cách 3m) nhưng em nó cụp mào ko chơi nhưng khi mình bỏ bên cạnh chỗ mình ngồi và hé áo lồng thì em nó ra bọng lai rai. như vậy không biết có tiếp tục huấn luyện cho em nó chơi dàn được không ace? nếu không được thì tiếc quá vì nhiều người đánh giá đây là 1 chú chim hay. và đây là clip em nó, ace xem và cho xin ít kinh nghiệm để huấn luyện em nó thành tài, chân thành cảm ơn!
https://www.youtube.com/watch?v=9MQse2mseMI
https://www.youtube.com/watch?v=58G5MmD4gb0
p/s: em nó gốc chim bổi già ( chân đi ủng rồi) nha trang 1 mùa lông nhưng gần 2 tuổi lồng rồi.
 

vukienvp

New member
Chắc chưa quen giàn đó bạn, cứ đem vài lần nữa nhưng hé áo cho quen môi trường đã rồi sẽ ổn thôi bạn.
 

Phụng

New member
Chuẩn, mình phải biết nết con chim và cho nó đi đúng hướng. Không phải con chim nào cũng chơi giàn để mang lại cho ta li ca fe ngọt ngào, nhưng nó có thể mang lại cho ta những chú bổi tốt đấy
 

hilandwind

New member
cảm ơn AE đã góp ý dúp mình, có lẽ bó tay với em nó thôi vì mình không có nhiều thời gian để đưa em nó đi dợt. ở nhà nhiều lúc để ngoài sân thì đấu ầm ầm, mang vào trong nhà thì cụp mào le lưỡi chả hiểu thế nào. có lẽ cho em nó làm mồi lâu lâu đi bẫy và làm chim thầy dạy tụi nhỏ học cái nết bung xòe và dọng đanh rát. có clip quay cách đây mấy tháng AE xem thêm ( em nó ở lồng tròn nhé).
https://www.youtube.com/watch?v=qiabaB8gRG4
cảm ơn AE!
 

Dat_casper

New member
Em có con như vậy nuôi non lên đc 3 mùa , ở nhà chơi rất nhiệt(tiếp hết các chim khác đến kể cả mấy con căng của mấy ông bạn ) nhưng vác đi chơi cafe thì lơ nga lơ ngơ như bò đội nón .Cũng ko có time đi cafe nhiều làm thế nào để em nó chơi căng ngoài nhà (nó coi là thung của nó )
 
hai năm lồng nếu tố chất tốt và hợp chủ nuôi là chơi dàn được rồi,con này nhìn cũng đẹp chim đó bạn ạ,chỉ sợ nó chết chỗ.(chỉ chơi một chỗ quen thuộc). Cái này bạn phải kiên trì thôi..ít nhất là 6 tháng. Ở nhà chùm áo hé chữ A, chỉ mở áo kết hợp tắm nắng,nước khoảng 30 phút,khô lông lại chùm áo chữ A. Đến ngày ra cội vẫn chùm áo chữ A treo biên, nếu chịu hót thì dần dần hé áo...nói chung là mất thời gian..chúc bạn may mắn.
 

tenchiday

New member
E nuôi con 1 mùa đây đi cf vẫn đấu ầm ầm. Lần đầu lên giàn e nó đã đòi hấp diêm mấy con khác rồi . ngắn gọn là con đã lì sẽ càng lì, con đã nhát cố gắng vẫn nhát. Thế nhé bác.
 

hilandwind

New member
cảm ơn AE! sau nhiều cố gắng huấn luyện em nó, mình đã giao lưu với anh chủ cafe chim và gửi em nó ở đó 1 tuần nhưng chưa có tiến triển gì nhiều, sáng hôm qua đem về thả vào avi với mái chơi như lên đồng, đến trưa bận đi đám cưới, về nhà nằm ngủ đến 3 giờ chiều dậy ra xem chim thì hỡi ơi... chẳng thấy chị mái đâu nữa, lúc sau thấy em nó cứ bay xuống đáy, lại xem thì chị mái đã chết, lông lá bị vặt sơ xác nhìn thật đáng thương. sau khi đánh chết "vợ" cả buổi chiều em nó hót ché như điên lu
 

pincon14

New member
vậy để đi bẫy đi bạn ơi! chim như vậy không thi được, do tính chất chết chỗ đó mà. cái đó là nết của chú chim oy! mà bạn để ý thử đi bẫy được không.
 

hilandwind

New member
Mình cho đi bẫy mấy lần rồi, đấu với chim trời dữ lắm, nhưng chim trời ko chịu đá, lần nào cũng về ko thôi.
 

hoanghiro

New member
Giống mình rồi,chú chim mình cũng 3 mùa ở nhà chẻ dữ lắm,ra cội thì xìu xìu lâu lâu bọng miếng rồi thôi,muốn tiễn e nó lên đường mà thấy tội quá
 

cmdieutri

New member
vấn đề muôn thuở, gần như 100 người chơi chào mào thì 101 người đều đã bắt trúng những con chơi nước nhà.
"Giang sơn dễ đổi"
 

hilandwind

New member
cuối tuần này không mang chim đi cafe, ở nhà mang con nha trang kẹp với con quảng trị ( thả avi tập lực) xem cho đỡ ghiền. 2 chú chim đang đấu thì ở đâu bay về em mái làm hai chú đấu them hăng.
p/s: mang đi cafe em nó ko chơi nhiều lúc chán muốn cho nó lên đường nhưng ơ nhà cho đấu thì lại ko nỡ rời xa...haizzz.
 

hilandwind

New member
Sau mùa lông thứ hai em nó đổi tính ae ah. Mang ra cội lần đầu sau mùa 2 em nó chơi được hơn 30 phút. Lần thứ 2 em nó chơi căng hơn và ché trên dàn.
Mình rất rất mừng vì niềm tin đặt vào nó được đền đáp nhưng lại quá ngắn ngủi. Em nó đã ra đi rồi! Do mình treo ở cây mận sau nha bị con gì cắn chết. Buồn không tả được. Mình kiếm nhiều mà không ra con nào có chất giọng giống nó.
 

ca_chep

New member
Không biết con gì bạn ơi. Lông tung tóe, xác vẫn ở trong lồng.

xem đầu cổ lông có ướt bết dính lại ko , nếu có 99% là rắn . bữa trước cũng bị 1 con ròi , rắn nó nuốt tới mình con chim to quá nhả ra lại đầu cổ ướt mem !
 
Top