Câu chuyện bẫy chim

keen_cola

New member
bẫy chim là một câu chuyện dài,mỗi lần đi bẫy là một đoạn ngắn,nó đem lại cho chúng ta biết bao thú vị,bao trải nghiệm,kinh ngiệm,và trên hết mang lại cho chúng ta nhưng niêm vui bất tận

Câu chuyện của tôi đây chưa chắc đã hay,nhưng đó là một kỹ niệm khó phai,tôi kể ra chắc cũng sẽ có nhiều người sẽ thử,nó thú vị,đúng rất thú vị.nó lạ,cực lạ,nó làm cho bạn quên hết mọi buồn phiền lo toan chắc là vậy.

Đi bẫy chim,mỗi người một sở thích,bác thì đi riêng 1 mình,bác thì đi chung với 1 ai đó,bác thì đi chung 1 đoàn,mỗi cái có 1 cái thú vị riêng
Chẳng biết mấy bác thử chưa chứ em đã thử đi bẫy chim với người yêu rồi

Chẳng là 2 đứa nhà buồn quá,em lại ham đi bẫy,thế là lôi người yêu đi theo bẫy chim luôn
Người yêu em,chẳng biết gì về chim,cũng chẳng thích chim lắm,chỉ thích tối nhìn thấy chim xù lông ngủ thì vui lắm,cô ấy miền tây dể thương lắm,đi bẫy chim với cô ấy như là đi chơi vậy,em thì quần áo bẩn,cô ấy thì ăn mặc đẹp.Cô ấy hỏi nhiều lắm,gần như em truyền thụ cho cô ấy gần hết về kỹ thuật bẫy chim luôn.các bác biết cô ấy hỏi gì em không.Anh ak: xíu mà bẫy đc thì mình mang thịt cả 2 con ak,cho em ăn con trong lồng nhé,em thích nó lắm ( ôi má ơi luôn ).hỏi tum lung thứ trên đời về chim,nào chim sao mà đính,cái lồng này kỳ kỳ,tí nữa nó làm sao mà bay vào,sao anh treo cao thế,sao mà hót nhiều vậy,nó có mệt không anh...v..v... nhiều lắm nhớ không xuể nữa

nhưng câu chuyện đâu chỉ có thế.cậu chuyện vui là lúc ngồi bẫy chim cơ.hai đứa ngồi bẫy chim mà như ở nhà á,tiếng người ắt hết tiếng chim luôn.rồi bỗng có 1 cặp chim bay về cây em treo chim mồi.suỵt,trật tự
em: trật tự nhé,chim sắp dính rồi
cô ấy:dính là sao anh,cho em xem với (nó to chứ không nhỏ đâu nhe)
lúc đó em đi ra khỏi chỗ ngồi đến gần bụi hoa cải để xem cho dể hơn,ngày sau em là 1 người chiến hữu nữ thập thò theo sau,
Em : e ở đó đi,ra đây chi vậy
Cô ấy : cho em xem với,đi bẫy chim mà không đc nhìn con chim gì hết
Cặp chim về đấu khá ác liệt,con trống chỉ trực nhảy cầu tử thôi
Em: chim sắp dính ui đó thấy không e,
Cô ây: dạ thấy rồi,hay anh nhỉ
chim trời nhấp nhứ,bỗng có tiếng la lên
Cô ấy: (la to) anh ơi con muỗi cắn em
Thôi xong,công toi rồi,thế là chẳng đc chú chim nào hết,đành thu lồng đi về nhà,đem lồng lại chỗ ngồi
Em: tại em đó.làm anh không bẫy đc chim gì hết
Cô ấy :tại con muối chích em mà,mà tiếc anh nhỉ,con chim đó ngu quá không chui vào lồng,thế đi về ak,thế có thịt con chim này không anh
.......
Cây chuyện bẫy chim của em đó cách bác ak,chẳng biết các bác thế nào chứ em không bẫy đc chim vẫn vui lắm

Chém nhẹ thôi các bác nhé !.chúc cho tất cả AE DĐ luôn vui vẻ hạnh phúc,tràn ngập niềm vui với GĐ và chim cò
 

nhocloclaoca

New member
ko bẫy đc nhưng tình cảm với lại có n.y như vậy là hạnh phúc rồi .. hihi :D
 

khanhden1980

New member
anh vậy là sướng nhất đời rồi còn gì nữa???còn chim máy của em thì tối ngày cằn nhằn hầm bà lằng chuyện chim chóc chán bỏ xừ!!!!!!!!chỉ mong có người yêu như anh thì sướng phải biết(chăc kiếm chim mái khác quá)hêhheheheeheheh
 

lenhattan

New member
Vê thịt chim chính chủ đi kìa. Kaka. Gặp phải e thì bị đá đít rồi. Ko dc tích sự gì cả,chỉ dc cái phá đám. Thank câu chuyện rất vui .
 

doankhucthu

Member
Thế thì nên cho chim trong lồng ăn no rồi về :D, chứ đi bẫy thế chim trong lồng đói lắm!
 

dammechaomao90

New member
nghe câu chuyện bác kể mà vui thật.đúng là 1 đôi uyên ương.chúc cho 2 người bẫy được nhiều chim về thịt :D
 

jang

New member
canh chừng con mồi nha bạn,ny bạn được truyền thụ kinh nghiệm rồi có khi rảnh rỗi lại xách mồi đi solo nữa thì khổ,mà khổ nhất là sự an nguy tính mạng của em mồi khi mà người yêu bạn cứ chằm quăm đòi ... em mồi hic hic!
Một câu chuyện thực tế rất thú vị!
Thân_jang...
 

vuthiyennhi

New member
Ha ha đọc câu chuyện này xong buồn cười thật, đúng là 1 cái thú vui không thể nào thay thế được. Chúc 2 bạn vui vẻ dù không bẩy được chim, nói cô ấy mà thịt con chim trong lồng là anh bắt đền con chym khác ý. kakaka

Thân.
 

Sung - AK

New member
"em chỉ thích con trong ..............................................lồng mới ác chứ." híc. bạn gái bạn mê chim trong...... quá. he
 
Top