cái duyên với chào mào

CMQNam

Vip Chào mào Quảng Nam
vậy là hết.tất cả chào mào do mình sở hửu đả ra đi tất cả.đúng là giang hồ hiểm ác.đứa em ăn trộm 2con chích chòe, bảo là chim ai sổ lồng, đưa mình nuôi.chăng biết gì hết. ăn trộm hôm qua,mình mới nuôi tầm hơn 12tieng. sáng nay thưc dậy thì bị ăn trộm hết tất cả rôi.huhu.
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
chia buồn cùng ông nhé.thôi hôm nay xách tiền đi kiếm e nào dc dc về nuôi đi.nuôi cho wen đi nổi buồn
 

impala

Chim Thầy
Chia buồn với bác nhé... âu cũng là cái duyên và số... chúc bác tìm được chú chim có duyên với bác... lần này bác phải cẩn thận hơn nhé...

Thân!
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
"vậy là hết.tất cả chào mào do mình sở hửu đả ra đi tất cả.đúng là giang hồ hiểm ác.đứa em ăn trộm 2con chích chòe, bảo là chim ai sổ lồng, đưa mình nuôi.chăng biết gì hết. ăn trộm hôm qua,mình mới nuôi tầm hơn 12tieng. sáng nay thưc dậy thì bị ăn trộm hết tất cả rôi.huh"

Biết đâu mình hết duyên với mấy em này, lại có duyên với em khác hay hơn sao. trong cái rủi không chừng lại có may.Chia buồn cùng bác, chúc bác kiếm được nhiều em khác hay hơn.Thân.
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Thực lòng chia buồn cùng bác. Tai họa sảy ra, mình hôm qua cũng vừa bị sổng một em bổi rất có tương lai. Nhưng nghĩ lại cũng là cái số. Mong bạn kiếm được những em khác ưng ý hơn. Thân Mr. Đình Thọ
 

hoantq

Member
Thành thật chia buồn cùng bác. E cũng bị mất và sổng nhiều rồi, đành phải tự an ủi bản thân là em nó không có duyên với mình
 

CMQNam

Vip Chào mào Quảng Nam
cảm ơn mọi người đã chia sẽ.hjx. để một thời gian nữa rồi tiết kiệm tiền mua lại. rời xa diễn đàn vậy. chúc mọi người sức khỏe. chúc các chú chim chơi hay hơn. hẹn ngày gặp lại
 

impala

Chim Thầy
cảm ơn mọi người đã chia sẽ.hjx. để một thời gian nữa rồi tiết kiệm tiền mua lại. rời xa diễn đàn vậy. chúc mọi người sức khỏe. chúc các chú chim chơi hay hơn. hẹn ngày gặp lại

Không nhất thiết phải có chim mới vào vào dđ bác àh... mỗi thành viên tham gia là 1 niềm vui cho dđ... bác ko vào thì coi như e mất 1 người bạn và một niềm vui rồi...

Thân!
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
cảm ơn mọi người đã chia sẽ.hjx. để một thời gian nữa rồi tiết kiệm tiền mua lại. rời xa diễn đàn vậy. chúc mọi người sức khỏe. chúc các chú chim chơi hay hơn. hẹn ngày gặp lại
ông ơi.có j ma phải xa dđ nek.mình hok có chim thì mình vẫn vào dđ để nc và tâm sự cùng ae.mình ho có chim thì mình vào học hỏi ae nek.cứ vào dđ nc bình thường với ae nek.chúc ông nhanh có chim mới nhé,ae dđ rất vui khi ông ở lại dđ
 

ledinhnhan01

New member
chia bùn cùng bác, nhà bác lãi suất cao gê , gửi 2 con chòe 12 tiếng đã đc cả giàn :D. chúc bác gặp đc em khác hay hơn
 

CMQNam

Vip Chào mào Quảng Nam
chia bùn cùng bác, nhà bác lãi suất cao gê , gửi 2 con chòe 12 tiếng đã đc cả giàn :D. chúc bác gặp đc em khác hay hơn
không, chòe em mình bắt trộm vì ức chế chủ nó. trộm giàn chim mình chắc là chủ 2con chòe đó quá
 

chaomaoQuangNam

New member
Gì mà gây thù oán vậy chú. Tốt nhất là mình sở hữu con chim cho nó chính đáng. Chứ như vậy không bên đâu!
 

impala

Chim Thầy
Chào bạn CMQNam

Dạo này mình khá bận... ko có thời gian chăm sóc mấy chú chim... để nhà cũng tội... và cũng được biết bạn bị "chim tặc" ghé thăm... nên mình muốn tặng bạn coi như bạn là chủ nhân có duyên với những chú chim này...

Hiện giờ nhà mình có 4 con... con "quách què" thì nó như hình với bóng với mình rồi... thấy mình đi làm về là từ xa đã đứng múa chào chủ... nên em này bằng mọi giá mình giữ lại...
1 chú chim do Bác Đoán tặng... kỉ niệm của anh em nên cũng giữ lại bằng mọi giá...
và chú chim Bác Tú sắp chuyển vào... cũng là 1 kỉ niệm... nên sẽ giữ lại bằng mọi giá...

còn lại 2 chú chim như sau:

1. Chú chim má trắng... chim này mình mua đợt má trắng đầu tiên... chú này sáng mở áo lồng ra treo trước nhà là em nó nhấp cánh và đã xổ giọng... tuy giọng chưa nhiều... hơi nhát... đang ra má đỏ... ăn uống tẳm rửa thoải mái... em này hôm Bác Cường (netcom0909) ghé chơi thì em nó siêng miệng líu lít suốt

2. Chim bổi bẫy ỡ Biên Hòa... 4 tháng lồng... con này lúc mới bẫy... 3 ngày đầu còn lửa rừng... kè con nào vào cũng chơi... giờ có dấu hiệu thay lông... nhưng chim vẫn hót lai rai cả ngày...

Mình có ý tặng bạn 2 con này... đây là clip của tụi nó (rất tiếc ko quay dc clip lúc nó hót... cứ thấy cầm máy quay là nó ko chịu hót nữa)


Mong bạn đừng chê

Thân ái!


PS: 2 cái lồng cũng ko phải lồng xịn... nhưng để nhà mình cũng ko xài... nếu ko gởi cùng thì bạn cũng phải mua lồng ngoài đó... người dư người thiếu nên tặng bạn luôn... cái lồng vàng là tre già biên hòa... mình quét dầu điều vào mà ko thích màu... đang lấy giấy nhám chà nên nhìn hơi lem luốc... bạn chịu khó chà lại chút hay lấy xăng thơm chùi là đẹp lại...
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Oh bác impala tặng chim cho bạn kìa. Mong là bạn CMQNam yêu quý và chăm chim cho tốt. Nếu bạn thích cả hai thì nhận và chăm cho tốt, còn không thì bạn xin nhận một con để chăm cho kỉ hơn. Miền Nam thì hơi khó có chim để chơi, ngoài miền trung cũng khó nhưng cái khó là khó có chim đẹp hay mà chơi, chứ ngoài đó thì bạn bè, anh em đi bẫy hoặc tiệm bán cũng khá rẻ. Cảm ơn tấm lòng của bạn impala và mong bạn CMQNam yêu quý và chăm chim tốt nhé.
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
a tốt wa.ae vào xin chim của a impala thôi nào.chúc mừng bác cmqn sắp có chim nhé.
 

CMVN

Riêng 1 Góc Trời
Chào bạn CMQNam

Dạo này mình khá bận... ko có thời gian chăm sóc mấy chú chim... để nhà cũng tội... và cũng được biết bạn bị "chim tặc" ghé thăm... nên mình muốn tặng bạn coi như bạn là chủ nhân có duyên với những chú chim này...

Hiện giờ nhà mình có 4 con... con "quách què" thì nó như hình với bóng với mình rồi... thấy mình đi làm về là từ xa đã đứng múa chào chủ... nên em này bằng mọi giá mình giữ lại...
1 chú chim do Bác Đoán tặng... kỉ niệm của anh em nên cũng giữ lại bằng mọi giá...
và chú chim Bác Tú sắp chuyển vào... cũng là 1 kỉ niệm... nên sẽ giữ lại bằng mọi giá...

còn lại 2 chú chim như sau:

1. Chú chim má trắng... chim này mình mua đợt má trắng đầu tiên... chú này sáng mở áo lồng ra treo trước nhà là em nó nhấp cánh và đã xổ giọng... tuy giọng chưa nhiều... hơi nhát... đang ra má đỏ... ăn uống tẳm rửa thoải mái... em này hôm Bác Cường (netcom0909) ghé chơi thì em nó siêng miệng líu lít suốt

2. Chim bổi bẫy ỡ Biên Hòa... 4 tháng lồng... con này lúc mới bẫy... 3 ngày đầu còn lửa rừng... kè con nào vào cũng chơi... giờ có dấu hiệu thay lông... nhưng chim vẫn hót lai rai cả ngày...

Mình có ý tặng bạn 2 con này... đây là clip của tụi nó (rất tiếc ko quay dc clip lúc nó hót... cứ thấy cầm máy quay là nó ko chịu hót nữa)


Mong bạn đừng chê

Thân ái!


PS: 2 cái lồng cũng ko phải lồng xịn... nhưng để nhà mình cũng ko xài... nếu ko gởi cùng thì bạn cũng phải mua lồng ngoài đó... người dư người thiếu nên tặng bạn luôn... cái lồng vàng là tre già biên hòa... mình quét dầu điều vào mà ko thích màu... đang lấy giấy nhám chà nên nhìn hơi lem luốc... bạn chịu khó chà lại chút hay lấy xăng thơm chùi là đẹp lại...

:D Chú impala có tấm lòng quả là đáng quý,CMQNam nhận về nuôi chăm sóc tốt nhé để khỏi phụ lòng chú Impala.Chúc ImPala sức khỏe,luôn sở hữu những em chim như ý.Thân Ái!
 

impala

Chim Thầy
:D Chú impala có tấm lòng quả là đáng quý,CMQNam nhận về nuôi chăm sóc tốt nhé để khỏi phụ lòng chú Impala.Chúc ImPala sức khỏe,luôn sở hữu những em chim như ý.Thân Ái!

Chào Bác CMQN... thực sự là 2 chú chim này có vẻ em không có duyên với nó... con bổi này lúc bẫy nó... nhìn nó mình rất thích... nết chơi cách nhanh... nhưng khi vào tay em nuôi thì nó chỉ hót vài câu nhớ nhà thôi...

còn chú má trắng là lứa chim đầu tiên về Biên Hòa... em đi khắp Biên Hòa nhưng chỉ có chỗ này là mới về má trắng và em may mắn là 1 trong số những người đầu tiên chọn... nên em nó cũng khá... về đã học giọng rồi... nhưng thực sự giờ bận quá... 1 ngày bận rộn với các lớp học nên ko chăm sóc và nghe được tụi nó hót...

Hy vọng tụi nó không làm em thất vọng...

Thân ái!
 
Sửa lần cuối:

CMQNam

Vip Chào mào Quảng Nam
Chào bạn CMQNam

Dạo này mình khá bận... ko có thời gian chăm sóc mấy chú chim... để nhà cũng tội... và cũng được biết bạn bị "chim tặc" ghé thăm... nên mình muốn tặng bạn coi như bạn là chủ nhân có duyên với những chú chim này...

Hiện giờ nhà mình có 4 con... con "quách què" thì nó như hình với bóng với mình rồi... thấy mình đi làm về là từ xa đã đứng múa chào chủ... nên em này bằng mọi giá mình giữ lại...
1 chú chim do Bác Đoán tặng... kỉ niệm của anh em nên cũng giữ lại bằng mọi giá...
và chú chim Bác Tú sắp chuyển vào... cũng là 1 kỉ niệm... nên sẽ giữ lại bằng mọi giá...

còn lại 2 chú chim như sau:

1. Chú chim má trắng... chim này mình mua đợt má trắng đầu tiên... chú này sáng mở áo lồng ra treo trước nhà là em nó nhấp cánh và đã xổ giọng... tuy giọng chưa nhiều... hơi nhát... đang ra má đỏ... ăn uống tẳm rửa thoải mái... em này hôm Bác Cường (netcom0909) ghé chơi thì em nó siêng miệng líu lít suốt

2. Chim bổi bẫy ỡ Biên Hòa... 4 tháng lồng... con này lúc mới bẫy... 3 ngày đầu còn lửa rừng... kè con nào vào cũng chơi... giờ có dấu hiệu thay lông... nhưng chim vẫn hót lai rai cả ngày...

Mình có ý tặng bạn 2 con này... đây là clip của tụi nó (rất tiếc ko quay dc clip lúc nó hót... cứ thấy cầm máy quay là nó ko chịu hót nữa)


Mong bạn đừng chê

Thân ái!


PS: 2 cái lồng cũng ko phải lồng xịn... nhưng để nhà mình cũng ko xài... nếu ko gởi cùng thì bạn cũng phải mua lồng ngoài đó... người dư người thiếu nên tặng bạn luôn... cái lồng vàng là tre già biên hòa... mình quét dầu điều vào mà ko thích màu... đang lấy giấy nhám chà nên nhìn hơi lem luốc... bạn chịu khó chà lại chút hay lấy xăng thơm chùi là đẹp lại...
giờ em mới online được. thật sự cảm ơn tấm lòng của anh.nhận được chim em sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt. chúc anh ăn tết đoan ngọ vui vẽ và hạnh phúc bên gia đình
 
Top