Em đó là chú bổi mình bẫy được cách đây không lâu , ra giọng chút chút nhưng chưa rõ chim vùng nào . Cám ơn bác nhé

!
Lồng tre mình cho tắm vậy khỏe ghe , chim chỉ qua lồng nuôi vẩy nước chút không mụt đâu mà sợ . Mình bảo đảm

!
Canh thời gian hết nước+ thức ăn thì bác tiến hành chăm thêm vào , nước thì dùng chai nước suối đụt lỗ rồi xuyên ống hút vào , thế là xịt vô cóng nhẹ nhàng từ tốn ( em chim tỉnh bơ ) . Cám thì dùng ống hút Trà Trân Châu dùng tay bịt 1 đầu rồi nhẹ nhàng cho vào . Cách truyền thống là dùng tay thò thò thấy thò tới đâu em chim tung tới đó . Tét đầu chứ chẳng chơi

!
Không dám , không dám , em nhỏ tuổi hơn bác mà , Từ từ khoai lang cũng nhừ , rồi bác sẽ thấy kết quả thui mà . Từ từ

!
Như thế thì hỏng con chim thui , hoản càng hoản , nhát càng nhát , bổi càng bổi trầm trọng . Mình chơi cách tự nhiện , miễn cưỡng không hạnh phúc nên em chim nó hiều , chơi phải hiểu tâm lí con chim bác ơi . Chơi chim luyện trí mà

!
Cám ơn bác đã chém , chúc bác vui và thành công trong cuộc sống

!
Thân mến , black_fish9402,