Không ngờ cũng có bác này giống trường hợp của em. Lúc trước em nuôi 1 con CM từ lúc mới biết chuyền lên, lúc đó nuôi mỗi mình nó với mục đích cho vui cửa vui nhà nên không sắm lồng tắm làm gì cho tốn kém nên cho nó tắm luôn trong lồng nuôi. Từ đó nó chỉ tắm lồng nuôi mà thôi, em đã dùng nhiều cách như bắt nó qua nuôi hẳn bên lồng tắm cả tuần mà vẫn vậy, cho nhìn con khác tắm cũng chẳng cải thiện được gì, cho phơi nắng hay nhịn đói, cầm que xua đuổi không tác dụng... Chim non nuôi lên nó lỳ lắm các bác ah, cuối cùng em đành làm như thế này tạm chấp nhận được bác xem có nên thử không nhé. Em nuôi trong lồng tròn tháo đáy nên mỗi khi cho tắm em tháo cái đáy ra, up cái lồng vào khay tắm của nó (cái khay nó tắm từ bé đến giờ) thì nó tắm ầm ầm chả cần áp dụng bất cứ phương pháp nào. Nếu bác muốn thử theo cách của em thì bác hỏi chủ cũ cho tắm bằng khay màu gì, kích thước như thế nào (phải cố gắng kiếm cái gần đúng nhất là về màu sắc nhé) thì kiếm 1 cái như thế là ổn, chim non nhớ dai lắm.