Em này mình mới nhập tịch về đội. Chim đã có tuổi lồng. Lúc chủ đầu tiên mua giá rất cao về không biết chăm suy chim. em nó qua mấy tay rồi có duyên mình gặp. khi gặp em nó, nó cũng rất bình thường, thậm chí tướng tá còn xấu, lông xấu xơ xác, nhưng ko hiểu sao mình vẫn kết em nó. Và đã xúc em nó. về mình chưa dc 2 tháng, mấy tuần đầu gặp trời mưa ko đi chơi dc. mình chăm chế độ dưỡng. sau đó dc đi dàn 02 lần. đến cuộc thi giao lưu tại cội mình hay chơi, mình cho em nó ra trận. Kết quả bất ngờ em nó chơi như cắn thuốc lắc. nhận giải nhất.
Tên chú chim: 102 (vì sbd em nó khi đạt giải nhất 102). mình lấy nó đặt luôn
Gốc: Chủ cũ nói đèo (mình ko rõ khoản thẩm âm).
Tướng tá: Bình dân. thậm chí còn xấu trai. hehe (KL: đẹp trai hát chưa chắc đã hay, xấu trai mới hay hát hay)
Nước chơi: Cầu, cánh, ché, mỏ liên tục. Căng lên cánh như cánh ruồi. Chơi găm chim
P/s: Up video chơi cội cuối tuần sau khi đạt giải (mình đã hạ lửa). bựa giải nhất lo chú ý nó chơi quên quay video
https://youtu.be/-gArg33PMLQ