coem_05
New member
Sáng hôm qua đến cty 7h sáng em mới treo lồng. Mồi là một em Phú Thọ amateur nhưng già rứng và rất mau mỏ. Vừa treo xong ra chỗ nấp bờ rào thì đã có 4 năm chú bay về ríu rít. Trong lòng cũng thấy vui vui và nghĩ hôm na thể nào cũng có lộc (vì cả tháng nay em đi rồi mà chỉ có chủ với mồi lại về với nhau
). Cũng định bùng buổi sáng để ngồi xem chim cò đấu đá thế nào nhưng rốt cuộc vẫn phải làm vì nhiều việc quá. Đúng là mình may trưa ra thăm bẫy thì đã có 1 em về với đội của anh. Các bác xem thử mặt mũi em ấy thế nào, được cái con này tướng tá hộ pháp ạ. Có mấy ảnh sau em chụp buổi tối bằng đt nên hơi kém.




