Em đèo này giọng điệu đà như chim Sông Kôn ấy nhỉ? chiếc lồng bán súng đơn giản và khá là đẹp. Chim hay và lồng đẹp, bạn đúng là 1 người sành chơi đó nhỉ? hì hì. Thật là ngưỡng mộ.
Ra tận nhà sẽ có chim mang về thui A ạ.
Ý kiến này hay nè, hay nhất tuần qua...![]()
Anh xin lỗi... hihihi... thành thật xin lỗi...
Chim này dở lắm anh, lấy con khác đi anh. Mới chơi lấy con nào thuần í. Em này chia lại cho a e đi.Cũng tập tành chơi tạm thôi bạn, cảm ơn vì quá khen ...
thaphuongkhach
nghe giọng hay quá, sao mà mà không tuyệt chủng sao được, ai cũng muốn sở hưu 1 con chim như thế cả, bác này sướng that.
. chả bù cho anh em miền nam. kiếm 1 con thôi cũng là 1 kỳ công. các pác miền Trung có điều kiện nhớ giúp anh em miền nam nhé.Cũng thật may mắn khi mình yêu thích giọng hót những chú chim này và được sinh sống trên vùng có nhiều dòng chim "đặc sản", tuy nhiên cũng thật buồn vì tụi nó ngoài rừng đã cạn kiệt.
Mai em vào đến nơi anh Tú nhé, giờ đang trên đường đi rồi......mai bắt chim về thôi![]()
Trùi, nghe giọng rềnh rềnh hay quá lại nhớ con đèo năm xưa quá A Tú ơi.Đã hơn 1 năm rồi mới có cơ hội tìm bổi về chăm, đây có lẽ là chú đèo rin hiếm hoi còn sót lại, sáng ra nghe sổ bọng phê quá mà chỉ quay được có 1 đoạn để chia sẻ cảm xúc "giọng rừng" cùng anh em... Chim còn yếu, lông đuôi rụng gần hết, nhưng cảm giác chơi chim bổi thật là hạnh phúc khi chăm qua từng ngày...
Clip quay lúc mới về được 3 ngày vào cám:
Clip mới thực hiện sáng nay:
Thân ái,
thaphuongkhach
Trùi, nghe giọng rềnh rềnh hay quá lại nhớ con đèo năm xưa quá A Tú ơi.
A đóng dấu hàng chính hãng
Thân ái!