manhtungtnhp88
New member
Đây là chú mồi mới từ má trắng lên của em năm nay
Sau hơn tuần HP mưa gió, đầu tuần này nắng ấm đã lên, hn em mới cho chú mồi này ra chinh chiến, lần thứ 4 trong lồng bẫy. Và buổi sáng nó mang về cho em 3 chú bồi( chắc non mùa) thôi. Lúc bồi đầu tiên sập bẫy thấy em ấy có vẻ hãi hãi, em cg lo lo, nhưng dần dần cải thiện. Tới chiều nay, 1 chú bồi đâu bay về, đấu đá 1 hồi thì em nó đã về với đội của em. Khi sập bẫy thì bị mồi của em làm cho mấy mỏ nữa. Có vẻ mồi em gấu dần đều rồi ạ. Và vui cái nữa là chú bồi thứ 4 là chim nhà ai xổng, cho vào lồng chỉ hơi giẫy, người tới cg ko sợ lắm. Nhưng cứ chùm áo lồng là em nó cụp mào, mở áo lồng treo lên là mào dựng đứng và linh hoạt hẳn. Và đây là chân dung em nó, 3 em kia em ko chụp nữa vì là thằng em gỡ chim còn em đi làm. Hi.
Các bác thẩm

Sau hơn tuần HP mưa gió, đầu tuần này nắng ấm đã lên, hn em mới cho chú mồi này ra chinh chiến, lần thứ 4 trong lồng bẫy. Và buổi sáng nó mang về cho em 3 chú bồi( chắc non mùa) thôi. Lúc bồi đầu tiên sập bẫy thấy em ấy có vẻ hãi hãi, em cg lo lo, nhưng dần dần cải thiện. Tới chiều nay, 1 chú bồi đâu bay về, đấu đá 1 hồi thì em nó đã về với đội của em. Khi sập bẫy thì bị mồi của em làm cho mấy mỏ nữa. Có vẻ mồi em gấu dần đều rồi ạ. Và vui cái nữa là chú bồi thứ 4 là chim nhà ai xổng, cho vào lồng chỉ hơi giẫy, người tới cg ko sợ lắm. Nhưng cứ chùm áo lồng là em nó cụp mào, mở áo lồng treo lên là mào dựng đứng và linh hoạt hẳn. Và đây là chân dung em nó, 3 em kia em ko chụp nữa vì là thằng em gỡ chim còn em đi làm. Hi.
Các bác thẩm

