neo
New member
hôm nay làm kg ăn trưa luôn như có cái gì thôi thúc , 2h30 thấy xong việc neo về , ghé nhà trên lấy mồi về và đi chiến
qua quận 2 ghé chỗ hôm qua cocghe hôm đi ngay nhà Minh Anh đang chạy chậm chậm nghe điện thoại thì mồi chẻ , nạt mình dừng xe treo mồi lên hót 1 phút 30 giây cả đàn 5 con , 2 trống 3 mái xà xuống ngọn cây giăng cánh chào khách , mồi ché 1 con ché lại nhảy xuống dưới gió nhẹ lồng bẫy rung nó bay lên và đi mất
Neo lấy mồi chạy qua bệnh viện Quận 2 treo lên kg có , chạy lên chỗ cũ hôm bữa gặp treo mồi mình xong , treo mồi cocghe lên hai con đang đấu qua lại thì mồi mình ché nạt , thấy 1 con bay ra mình bò lại gần chút thì thấy bổi đang đấu chuyền cành lên xuống , ra cánh bọng đều đếu lên xuống chứ kg đá , ngồi ê cả mông cũng kg đá , cuối cùng mình cất mồi cocghe và đi mua nước vô uống , hút thuốc nằm thư giãn , lâu lâu ngóc đầu lên coi , cuối cùng khoảng 5 giờ nghe cái tạc mồi mình ché 1 tràng dài , như thói quen mình lấy áo lồng đi về phía mồi và bổi đã nắm gọn trong lưới tới chụp hình kiểm tra bổi thì con này khá đẹp nhìn ngầu , ngoài 3 mùa và là chim sổng lâu rồi , kiểm tra chân thì có cục ké ngay móng chân
Neo ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định thôi thả , lúc đó có điện thoại đang nghe máy cầm cái túi đựng chim lắc lắc bổi lọt xuống bay ra luôn , ra ngoài đổ bọng và gọi mái , mái bay tới nó giăng cánh ra đón em yêu và xổ 1 tráng bọng dài để cảm ơn Neo tốt bụng
hình đây
bổi dính bẫy khi trời đã tối
khuôn mặt
cặp chân ôi cái móng
rõ hơn
khuôn mặt rõ hơn
dấu hiệu chim sông
hẹn khoảng tháng 12 lên đánh bổi con nó
tuần này mình đạt kỷ lục rồi các bạn toàn ngày lẻ thứ 3 ,5 , 7
lên tuần mình mà có bổi 2,4,6 nữa là hoàn thành cuộc đua
hôm nay mình đã bỏ xa Chec, TVC , thanhchi89 rồi nha kakaka
hy vọng ngày mai mồi mới thanhchi89 có bổi mới
chú các bạn buổi tối vui vẽ
qua quận 2 ghé chỗ hôm qua cocghe hôm đi ngay nhà Minh Anh đang chạy chậm chậm nghe điện thoại thì mồi chẻ , nạt mình dừng xe treo mồi lên hót 1 phút 30 giây cả đàn 5 con , 2 trống 3 mái xà xuống ngọn cây giăng cánh chào khách , mồi ché 1 con ché lại nhảy xuống dưới gió nhẹ lồng bẫy rung nó bay lên và đi mất
Neo lấy mồi chạy qua bệnh viện Quận 2 treo lên kg có , chạy lên chỗ cũ hôm bữa gặp treo mồi mình xong , treo mồi cocghe lên hai con đang đấu qua lại thì mồi mình ché nạt , thấy 1 con bay ra mình bò lại gần chút thì thấy bổi đang đấu chuyền cành lên xuống , ra cánh bọng đều đếu lên xuống chứ kg đá , ngồi ê cả mông cũng kg đá , cuối cùng mình cất mồi cocghe và đi mua nước vô uống , hút thuốc nằm thư giãn , lâu lâu ngóc đầu lên coi , cuối cùng khoảng 5 giờ nghe cái tạc mồi mình ché 1 tràng dài , như thói quen mình lấy áo lồng đi về phía mồi và bổi đã nắm gọn trong lưới tới chụp hình kiểm tra bổi thì con này khá đẹp nhìn ngầu , ngoài 3 mùa và là chim sổng lâu rồi , kiểm tra chân thì có cục ké ngay móng chân
Neo ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định thôi thả , lúc đó có điện thoại đang nghe máy cầm cái túi đựng chim lắc lắc bổi lọt xuống bay ra luôn , ra ngoài đổ bọng và gọi mái , mái bay tới nó giăng cánh ra đón em yêu và xổ 1 tráng bọng dài để cảm ơn Neo tốt bụng
hình đây

bổi dính bẫy khi trời đã tối

khuôn mặt

cặp chân ôi cái móng

rõ hơn

khuôn mặt rõ hơn

dấu hiệu chim sông
hẹn khoảng tháng 12 lên đánh bổi con nó
tuần này mình đạt kỷ lục rồi các bạn toàn ngày lẻ thứ 3 ,5 , 7
lên tuần mình mà có bổi 2,4,6 nữa là hoàn thành cuộc đua
hôm nay mình đã bỏ xa Chec, TVC , thanhchi89 rồi nha kakaka
hy vọng ngày mai mồi mới thanhchi89 có bổi mới
chú các bạn buổi tối vui vẽ