chaomao_matrang
New member
Dạo này thấy các bác bẫy chim xôm qua ,máu me lại nổi lên.Chỗ e ở nhiều chào mào quá mà ko có mồi đi bẫy ,gần cửa hàng có ông hàng xóm có con mồi khá cứng, xách đi bẫy là ko bao giờ về tay ko cả.Mấy lần e mượn bãy quanh mấy vườn cây quanh cửa hàng cũng thu phục được 3 e bổi rồi. Đi mượn mồi mãi cũng ngại mà ko được bẫy thoải mái ,quyết định mua chiếc lồng bẫy cùi,nhốt con mộc dở nuôi được 1 năm lồng cho vào lồng bẫy để huấn luyện thử xem có làm mồi được ko.Em bổi này chưa thuần cầm lồng vẫn nhảy ầm ầm,nhưng treo lên là đứng ngay, nhốt vào lồng được 1 tuần thấy em nó quen dần,rỗi dãi ra vườn sau cửa hàng chỗ hay đặt bẫy ngó nghiêng thì thấy có 1 đôi đang dứng trên ngọn xoan hót véo von.Chạy ngay về cửa hàng xách em mồi ra xem có thái độ gì ko, ra đến nơi thì ko nhìn thấy đôi chim kia đâu nữa, nhưng có treo mồi lên xem thế nào, treo xong thì nghe thấy bổi hót quanh đâu đây,mồi cũng hót gọi.....Đang ngó nghiêng xem thế nào thì cửa hàng có khách,đành cứ để em mồi đấy chạy về.
Gần 1 tiếng đồng hồ sau xong việc chạy ra xem mồi thế nào ,đứng xa nhìn kỹ thì thấy bẫy đã sập,lại gần xem thì thấy em bổi đã nằm gọn trong lưới.
Và đây là chân dung e nó mời các bác đánh giá xem e nó thế nào,tiếc là ko được chứng kiến e mồi đấu với bổi thế nào
E Này khá già ,chân khô đét ,ngả mà xám
Gần 1 tiếng đồng hồ sau xong việc chạy ra xem mồi thế nào ,đứng xa nhìn kỹ thì thấy bẫy đã sập,lại gần xem thì thấy em bổi đã nằm gọn trong lưới.
Và đây là chân dung e nó mời các bác đánh giá xem e nó thế nào,tiếc là ko được chứng kiến e mồi đấu với bổi thế nào





E Này khá già ,chân khô đét ,ngả mà xám