neo
New member
sáng nay dậy thấy trời tối quá sương mù nữa nghĩ là sắp mưa , mình chay ra chỗ lotte ăn sáng uống cafe lúc này khoảng 7 giờ hơn , chút thấy có nắng chiếu vào sunrise city mình về nhà ông già kêu mấy đứa em không ai đi hết , mình đi một mình hai con chim , 1 con mồi số 2 và 1 con mồi đang tập , sang tới là 8 giờ 15 nghe chim trời hót hai con chim mình nẹt lại treo lên chim mồi số 2 lên chim trời về một đàn 5 , con 3 con chim bổi và 2 con má trắng non ( miệng còn hạt gạo ) con chim bổ đuổi mái và má trăng đi nó chiến một mình mấy con kia ở cây kế bên xem bố nó chiến đang hót đấu ngon lành thì con chao chảo bay ở đâu về đưng nhìn nhìn nhảy cái bụp xuống cầu tử , dính bẫy kêu éc um xùm cả bầy chim hoảng loạn bay mất ,tức mình lấy xuống gỡ ra treo mồi hót chút nữa nó kg về , thì mình về
chạy về đến khu công nghiệp cát lái thấy con sớm chay vô khu công nghiệp dạo mát uống nước chay qua chốt bảo vệ nghe chim hót chim mình hót lại mình nhìn vào thấy có chim nuôi , mình chạy lại giao lưu nói chuyện và khen chim họ hót hay có chú em bảo vệ kêu hôm bữa nó làm sổng 1 con chim bình định nó hay về lắm nó ở quanh quẩn dưới kia , nó dẫn mình xuống thì nghe nó hót xa xa mình lấy con chim tập treo lên cao rồi treo con mồi phía dưới hai con thi nhau gọi chim sổng về sát luôn , mình cất con mồi để coi con chim mồi tập chơi khá không , hai con hót đấu qua lại khoảng 15 phút thì con chim tập mổ chuối ăn chim sổng nhảy cái bụp xong luôn , lấy xuống chú em bảo vệ chạy lại nhìn chim đúng là của họ sổng rồi hỏi mình giờ sao a trai , mình kêu thì lấy về nuôi chứ sao nữa , xong chay về chổ tram uống cafe nói chuyện chim cò , xong mình về nó chạy lại đưa phong bao lixi kêu đổ xăng , uống cafe về nhà mở ra 200k cũng được vui là chính
kết thúc bẫy chim đầu năm mai đi làm rồi
vài hình ảnh về ngày mùng 8
mồi số 2 và khách không mời mà đến
chim mồi tập và chom sổng
đã bắt ra
con này có bộ lông đít và yếm đẹp
kết thúc nghĩ ngơi bẫy chim rồi , ngày mai cty khai trương đi làm kiếm xiềng thôi
chúa nhật này đi tiếp , hẹn gặp các bạn cuối tuần
chạy về đến khu công nghiệp cát lái thấy con sớm chay vô khu công nghiệp dạo mát uống nước chay qua chốt bảo vệ nghe chim hót chim mình hót lại mình nhìn vào thấy có chim nuôi , mình chạy lại giao lưu nói chuyện và khen chim họ hót hay có chú em bảo vệ kêu hôm bữa nó làm sổng 1 con chim bình định nó hay về lắm nó ở quanh quẩn dưới kia , nó dẫn mình xuống thì nghe nó hót xa xa mình lấy con chim tập treo lên cao rồi treo con mồi phía dưới hai con thi nhau gọi chim sổng về sát luôn , mình cất con mồi để coi con chim mồi tập chơi khá không , hai con hót đấu qua lại khoảng 15 phút thì con chim tập mổ chuối ăn chim sổng nhảy cái bụp xong luôn , lấy xuống chú em bảo vệ chạy lại nhìn chim đúng là của họ sổng rồi hỏi mình giờ sao a trai , mình kêu thì lấy về nuôi chứ sao nữa , xong chay về chổ tram uống cafe nói chuyện chim cò , xong mình về nó chạy lại đưa phong bao lixi kêu đổ xăng , uống cafe về nhà mở ra 200k cũng được vui là chính
kết thúc bẫy chim đầu năm mai đi làm rồi
vài hình ảnh về ngày mùng 8

mồi số 2 và khách không mời mà đến

chim mồi tập và chom sổng

đã bắt ra

con này có bộ lông đít và yếm đẹp
kết thúc nghĩ ngơi bẫy chim rồi , ngày mai cty khai trương đi làm kiếm xiềng thôi
chúa nhật này đi tiếp , hẹn gặp các bạn cuối tuần