chaomao_matrang
New member
Chiều nay rảnh rỗi ,lại thấy chim về sau cửa hàng hót,chim trong nhà hót gọi theo,tiếp tục mang e mồi học việc ra thử lần 2 xem có may mắn nữa ko.
Vào chỗ cũ treo mồi lên,bổi đang hót ngay vườn bên cạnh, vừa đi được 20 m mồi hót bổi bay về ngay, bổi xà xuống chung cây nhưng mồi ko thấy ché mà chỉ xòe và chém cánh, bổi hót đấu chém lại, được vài phát thì mồi quay ra rỉa lông và ăn uống, bổi vẫn đứng cành thế đấu, nhìn kỹ lại thì thấy có 3 con,2 con lại đấu 1 con đứng cây khác,bổi vẫn đổ bọng mà mồi như điếc cứ đứng rỉa lông chả thái độ gì, một lúc sau bổi chán bay đi, tức thật,có lẽ e mồi chưa có lửa và chưa quen, mới là lần thứ 2 mà.
Ngồi 1 lúc ko thấy bổi về, cứ để đó quay về cửa hàng, 30 phút sau quay ra ngó thử, thấy mồi cứ đâm lồng bỏ chạy, bổi đang đứng trên đầu lồng,hót bọng và chém cánh, mồi càng quay đầu chạy,bổi đứng trên lồng tưởng bẫy đã sập, lại gần thì vẫn chưa, lúc nãy có lẽ sợ gió để sâu quá,bổi vẫn hót và đuổi mồi, bổi rúc cả vào cánh lưới vẫn ko thấy bẫy sập, tim đập thình thịch, Bổi nhảy ra đứng ở cành thế, định đến gần để cài lại bẫy, đi cách 5m mà chẳng thấy bổi bay đi,con mái bay lên đậu trên ngọn cây,e mới nghĩ chắc con này là chim xổng đây, dạn người quá, rút điện thoại ra mở chào mào hót xem thái độ nó thế nào,bổi bắn lại như súng ak,giọng đi nhanh như chim miền toàn 567,nghe khá hay,trong bụng mừng như bắt được vàng,nghe phai điện thoại bổi càng hăng máu nhảy vào đuổi đánh mồi ,nhảy quanh lồng đuổi mồi,tim đập thình thịch, tạch em nó đã nằm gọn trong lưới.
Chạy ngay đến nhấc lồng xuống về cửa hàng gỡ bổi ra thì thất vọng thật,e nó bị gãy mất đùi, vết thương gần lành hết , đây là hình của e nó, các bác xem nuôi hay thả ạ
P/s : gãy chân mà mái vẫn theo, mà lại căng đét,mồm vàng khè
Vào chỗ cũ treo mồi lên,bổi đang hót ngay vườn bên cạnh, vừa đi được 20 m mồi hót bổi bay về ngay, bổi xà xuống chung cây nhưng mồi ko thấy ché mà chỉ xòe và chém cánh, bổi hót đấu chém lại, được vài phát thì mồi quay ra rỉa lông và ăn uống, bổi vẫn đứng cành thế đấu, nhìn kỹ lại thì thấy có 3 con,2 con lại đấu 1 con đứng cây khác,bổi vẫn đổ bọng mà mồi như điếc cứ đứng rỉa lông chả thái độ gì, một lúc sau bổi chán bay đi, tức thật,có lẽ e mồi chưa có lửa và chưa quen, mới là lần thứ 2 mà.
Ngồi 1 lúc ko thấy bổi về, cứ để đó quay về cửa hàng, 30 phút sau quay ra ngó thử, thấy mồi cứ đâm lồng bỏ chạy, bổi đang đứng trên đầu lồng,hót bọng và chém cánh, mồi càng quay đầu chạy,bổi đứng trên lồng tưởng bẫy đã sập, lại gần thì vẫn chưa, lúc nãy có lẽ sợ gió để sâu quá,bổi vẫn hót và đuổi mồi, bổi rúc cả vào cánh lưới vẫn ko thấy bẫy sập, tim đập thình thịch, Bổi nhảy ra đứng ở cành thế, định đến gần để cài lại bẫy, đi cách 5m mà chẳng thấy bổi bay đi,con mái bay lên đậu trên ngọn cây,e mới nghĩ chắc con này là chim xổng đây, dạn người quá, rút điện thoại ra mở chào mào hót xem thái độ nó thế nào,bổi bắn lại như súng ak,giọng đi nhanh như chim miền toàn 567,nghe khá hay,trong bụng mừng như bắt được vàng,nghe phai điện thoại bổi càng hăng máu nhảy vào đuổi đánh mồi ,nhảy quanh lồng đuổi mồi,tim đập thình thịch, tạch em nó đã nằm gọn trong lưới.
Chạy ngay đến nhấc lồng xuống về cửa hàng gỡ bổi ra thì thất vọng thật,e nó bị gãy mất đùi, vết thương gần lành hết , đây là hình của e nó, các bác xem nuôi hay thả ạ
P/s : gãy chân mà mái vẫn theo, mà lại căng đét,mồm vàng khè






