longteo48
New member
Sáng nay đi làm xách mồi theo vì chỗ làm hôm qua có đàn bổi khoảng 15 e. 7h lên đứng nghe ngóng thì không thấy tiếng hót. đem mồi vào treo đại xem thì vừa ra đến đường nghe mồi sổ mới được mấy tiếng thì ché loạn cả lên. vì đàn bổi hôm wa về khoảng 6 e. mồi sục sạo ché ché ché rồi thúc sổ giọng đôi loạn cả lên. bổi chuyền cành này qua cành kia sàng hoài không đá. mà mồi thấy bổi đáp xuống cành thế là ché ché ché nghe mà hồi hộp nghĩ thế nào cũng đá nhưng bổi chỉ sàng đấu giọng rồi bay qua cây gần đó hót. 8h mồi hot một mình thế là xách mồi về cơ quan. buổi sáng mới đầu nghĩ tuyển được bổi Bình Dương mà hình như mình chưa có duyên. mai tiếp tục chuyến sớm 6h xem khá hơn không. hi vọng vậy!!! hihi