neo
New member
tình hình là có đàn chào mào ăn hại họp hành mấy tuần nay mà kg bầu được con nào lên đầu đàn , đánh đá nhau toán loạn , cả đàn khoảng 25-35 con mà có khoảng 7 con đánh đá nhau Neo qua thì nó um xùm trong lùm cây , thỉnh thoảng thấy mấy con ra bọng xa xa trên cao , lại có con khác bay lên dí đá ché chẻ um xùm trên đó
Neo treo mồi xong ngồi rình thì có con bổi bay qua đệu trên đầu ra giọng , lập tức 1 con khác qua dí bay toán loạn , mồi mình đấu giọng và ché thì 1 con bay xuống , rồi có 1 con khác bay vô đuổi , hót ché um xùm rồi bay xa xa lên ngọn cây cao ra giọng dọa nạt , mồi mình ra âm dài đảo giọng , bổi nghe lại xuống đấu rồi tạt , dùng dằng mãi , có con khác về nó lại đuổi đi rồi xuống đấu với mồi , đàn càng lúc càng tiến về chỗ mồi mình con bổi lại đuổi mấy con kia ra , có con má trắng bay lơ ngơ lại nó đuổi suýt bay vô lụp , rồi có con ra giọng 7-8 âm bay vô hai con đuổi nhau bay quanh lụp mồi ché lắc như điên , con kia bay ra xa , con bổi già lại chơi với mồi tiếp xà quần mãi , sau đó nó tạt mấy cái đá khá khôn , Neo nghĩ nó đá lồng gialai là dính rồi , sau đó chuyển qua chụp bên hông con mồi mình dìu vào cầu tử và dính luôn
con này Neo để nuôi vì đúng ý của Neo rồi , hình đây
nằm gọn trong lưới
khuôn mặt hơi bị lì
đây nữa
lò lửa và ria mép
củ tỏi hơi lạt , chim đàn này con nào cũng vậy
ôi cặp chân , mấy mùa vậy mọi người
cóp hải bông kg mọi người , sao thấy trắng tráng
ria mép rõ hơn , lò lửa vàng khè
lên đường về đội nhà
về nhà , nhìn mặt lì thấy ớn
cảm ơn mọi người đã xem tin
Neo treo mồi xong ngồi rình thì có con bổi bay qua đệu trên đầu ra giọng , lập tức 1 con khác qua dí bay toán loạn , mồi mình đấu giọng và ché thì 1 con bay xuống , rồi có 1 con khác bay vô đuổi , hót ché um xùm rồi bay xa xa lên ngọn cây cao ra giọng dọa nạt , mồi mình ra âm dài đảo giọng , bổi nghe lại xuống đấu rồi tạt , dùng dằng mãi , có con khác về nó lại đuổi đi rồi xuống đấu với mồi , đàn càng lúc càng tiến về chỗ mồi mình con bổi lại đuổi mấy con kia ra , có con má trắng bay lơ ngơ lại nó đuổi suýt bay vô lụp , rồi có con ra giọng 7-8 âm bay vô hai con đuổi nhau bay quanh lụp mồi ché lắc như điên , con kia bay ra xa , con bổi già lại chơi với mồi tiếp xà quần mãi , sau đó nó tạt mấy cái đá khá khôn , Neo nghĩ nó đá lồng gialai là dính rồi , sau đó chuyển qua chụp bên hông con mồi mình dìu vào cầu tử và dính luôn
con này Neo để nuôi vì đúng ý của Neo rồi , hình đây
nằm gọn trong lưới

khuôn mặt hơi bị lì

đây nữa

lò lửa và ria mép

củ tỏi hơi lạt , chim đàn này con nào cũng vậy

ôi cặp chân , mấy mùa vậy mọi người

cóp hải bông kg mọi người , sao thấy trắng tráng

ria mép rõ hơn , lò lửa vàng khè

lên đường về đội nhà

về nhà , nhìn mặt lì thấy ớn

cảm ơn mọi người đã xem tin