Nuôi Mi, Lửa, Than người ta vẫn xen vài con mái vào dàn chim để kích trống, thế mà bọn nó ra cội vẫn chơi ầm ầm đó thôi. Nói về thuần Mi bổi và tập Mi đi trường, thì tiếng xùy của Mi mái góp phần không nhỏ vào thành công của một chú Mi chiến cội, chính tiếng mái là thứ cám kích thần diệu giúp bản tính tự nhiên của chim trống trổi dậy, chúng sẽ chiến đấu quyết liệt hơn vì mái - lên lửa, đã lên lửa thì ra cội gặp toàn trống có khi em nó còn chiến sung hơn bình thường (nghĩ rằng bọn chim cội là đối thủ giành mái), bởi mục tiệu đánh đuổi là trống chứ chẳng phải mái.
Mặt khác, lại thấy hầu hết qua các loài giống đực đều chiến đấu sống chết để giành quyền kết đôi và duy trì nòi giống, có khi còn quên ăn quên ngủ quên cả nanh vuốt kẻ săn mồi, không biết sợ là gì. Thế có tạm gọi là lửa ? Anh em nên nhìn thoáng hơn về vấn đề này không nên theo số đông khi mình chưa thử, cái sợ ở đây là sợ thấy mặt mỗi ngày, cái ngại ở đây là ngại thả chim mỗi ngày, nếu biết nhu cường hợp lí, đúng lúc đúng chỗ tin rằng chim mái chính là công cụ hữu hiệu nhất để vực bổi và chim bể lên nhanh nhất, còn chuyện ra trường chơi thế nào là do tố chất con chim, chứ không thể quy chụp hoàn toàn cho chim mái hoặc thả.
Thân, black_fish9402