Anh em chia sẻ chút kinh nghiệm với!!!

cmdienkhanh

New member
chào anh em diễn đàn!
Tình hình là như thế này, mình có em 2 mùa lồng chim vùng Khánh Phú ở Khánh Hòa mình mới tậu về cách đây hơn 1,5 tháng, khi em nó về mình có cho kè đấu với mấy em ở nhà... nhưng chú ấy ko đấu còn tỏ thái độ sợ sợ nữa, xù lông... mình nghĩ mới đem về nên em nó còn mệt ko muốn đấu...:) sáng hôm sau mình có đem ra trường Vĩnh Thái để thử, các bác biết không em nó chơi như cái máy vậy đó: rê cầu chạy cầu đánh đuôi và đặc biệt là ché banh đuôi trông rất ngầu...:) và mãi những lần sau này nữa mỗi khi ra trường là em nó chơi xung phong như một chiến binh dũng cảm thật sự làm say mê người xem...! nhưng có 1 điều lạ là mỗi khi ở nhà là em nó ko bao giờ chịu đấu với bất kỳ em nào ..:( các bác cho em lời giải thích được không vậy???
p/s : ở trường chim toàn là mấy em đẳng cấp không đó nhưng em nó không bao giờ tỏ ra sợ hãi...)
các bác có gặp trường hợp này rồi thì cho mình chút chia sẽ nhé!
Thân, cmdienkhanh
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Xin chúc mừng...chúc mừng
Bạn đừng lo đó là bản chất của chim chơi trường đó, ở nhà không cần đấu khi ra cội mới đấu là chim rất hay, còn nếu ở nhà đấu ầm ĩ mà đi trường không được mỏ nào thì chỉ để nhà chơi thôi
 

impala

Chim Thầy
chài ơi... anh Vinh có con chim tốt rồi còn chê nữa à :D

Chim đấu trường thì cần thiết là ngoài trường thôi anh... ở nhà ko chơi thì mình càng mừng hihi...

A chán thì đưa em haha... e có con ở nhà chơi như con điên... ra trường xù nè... đổi hen anh Vinh haha

Thân, Impala!
 

cmdienkhanh

New member
chài ơi... anh Vinh có con chim tốt rồi còn chê nữa à :D

Chim đấu trường thì cần thiết là ngoài trường thôi anh... ở nhà ko chơi thì mình càng mừng hihi...

A chán thì đưa em haha... e có con ở nhà chơi như con điên... ra trường xù nè... đổi hen anh Vinh haha

Thân, Impala!
Uh, đổi thế này nhen Sỹ: em sẽ ra Nha Trang ở nhà anh, còn anh thì sẽ ở nhà em... chịu không kakakakakkakakkaaaa
 

cmdienkhanh

New member
Làm quả Clip cho nó rực rỡ đi bác :D
Sáng nay có giải thi tuần ở cội Vĩnh Thái, em nó chiến đấu với 70 chiến binh khác... chơi ché liên tục ở vòng chung kết 8 con, nhưng khi tứ đấu em nó chụp lồng quá trọng tài cho em nó đứng thứ 4...:)
MÌnh có thấy anh Dũng, cmnhatrang có quay lại đoạn đó chắc nhờ ảnh up lên thôi...!
Nợ clip nhé, thân chào
 

hovaten

Moderator
Uh, đổi thế này nhen Sỹ: em sẽ ra Nha Trang ở nhà anh, còn anh thì sẽ ở nhà em... chịu không kakakakakkakakkaaaa

vậy để khả thi, trước hết anh lên Diên Phước, còn bệnh nhân Diên Phước xuống ở nhà anh
 

tran van trinh

New member
chúc mừng bác chim như vậy còn gì bằng nửa bác.chim này còn gọi là khôn chợ dại nhà,mơ củng không có được đau bác.vạy mình đổi cho bác con chim chơi nhà bác đưa mình con chim đó nghe.ka ka ka ka ka ka
trần văn trình chúc mừng bác
 

chaomao^^py

Moderator
Bạn đã thử kè từ 3 con trở lên chưa ? lúc ở nhà bạn cho đấu giàn hay bỏ dưới đất ? Hay là có bị con nào ở nhà đè giọng không . Chứ mình không nghĩ có chú chim ở nhà không đấu mà ra trường mới đấu . Còn nếu quả thật chim chỉ đấu trường thì đúng là chim quý
 

cmdienkhanh

New member
Bạn đã thử kè từ 3 con trở lên chưa ? lúc ở nhà bạn cho đấu giàn hay bỏ dưới đất ? Hay là có bị con nào ở nhà đè giọng không . Chứ mình không nghĩ có chú chim ở nhà không đấu mà ra trường mới đấu . Còn nếu quả thật chim chỉ đấu trường thì đúng là chim quý
Ở nhà mình có 4 em nữa, mình đã thử vừa cho đấu giàn vừa cho đấu dưới đất luôn cũng không đấu, thậm chí chim của mấy anh hàng xóm mang qua kè thử cũng không đấu nốt...nhưng đem ra trường thì lại khác hẳn 100%... giống như là 1 con chim khác vậy đó, như thế mình mới thắc mắc...!
:)
 

caube1002

New member
cái đó do tính nết của từng chú chim thôi bạn ơi, bạn không cần phải lo lắng đâu, chú chim của bạn có nết đấu trường nên vậy đó, chúc mừng bạn nhé
 

chaomao^^py

Moderator
Ở nhà mình có 4 em nữa, mình đã thử vừa cho đấu giàn vừa cho đấu dưới đất luôn cũng không đấu, thậm chí chim của mấy anh hàng xóm mang qua kè thử cũng không đấu nốt...nhưng đem ra trường thì lại khác hẳn 100%... giống như là 1 con chim khác vậy đó, như thế mình mới thắc mắc...!
:)
Vậy chúc mừng bạn nhé ! Con nào mà cũng được vậy hết thì ngon quá , khỏi sợ bị đè chim , nuôi bao nhiêu con cũng không thành vấn đề ^^
 
Top