Mr.Tèoo
New member
Chuyện là như thế này
Sáng nay ra bến xe nhận chim mới từ quê gởi vào - Đem qua Thủy Mộc Test 1 tí khoảng 11h lo chạy về cho em nó nghỉ ngơi và tắm những chú chim còn lại . Có 1 lồng chim treo ngoài sân , mà em thì đang loay hoay cắt cào cào cho mấy chú nó ăn . Mới cắt đâu được 5-6 con , bỏ vào hủ nhỏ đang tính đem bỏ vào lồng cho chim tắm xong ăn , tự nhiên nhìn ra sân thấy cái lồng chim đang bay " lơ lơ lửng lửng " . Thật sự thì em cũng có ngớ người khoảng 2-3s , ko hiểu cái quái gì luôn . Bỗng định thần lại , thì thấy 1 chú đang cầm 1 cây sào tre khoảng 10m đứng từ đường luồn bên kia tường khèo qua , cũng được gần 2/3 chặng đường rồi . Quăng mẹ hũ cào cào ( tới giờ vẫn chưa tìm ra
) , la lên : $%#@&@#%*@$@#@!%& . Thằng chó đó quăng cái sào tre lại , leo lên 1 thằng đi chiếc Dream - chắc là Trung Quốc - màu trắng nha . BS : 53-2036 , chạy mẹ nó mất , mấy ông anh đang làm thịt thỏ trong nhà chuẩn bị lai rai tí chạy ra thấy cái lồng nằm ở dưới đất là hiểu luôn ! Mong ae ở khu vực Gò Vấp cẩn thận và nên ghi nhớ Biển số xe , vì chắc chắn tụi nó đi ăn hàng sẽ còn đi xe này .
P/s : Tao còn giữ cái sào tre khi nào muốn lấy thì xin tao đưa lại cho . còn lần sau mà tụi mày có đói thì kêu cữa đàn quàn xin thì có thể tao sẽ giúp , làm cái trò đó anh mà chụp được thì đừng nói sao anh ác nha
( Em tính nếu mà chụp được em nhốt vô toilet lấy máy khò thịt heo , thịt bò em khò cho nó chừa , mấy anh thấy hợp lý hok ? . giờ ngồi kể lại cho ae vẫn còn ức ức - cũng may là không mất chim !
Sáng nay ra bến xe nhận chim mới từ quê gởi vào - Đem qua Thủy Mộc Test 1 tí khoảng 11h lo chạy về cho em nó nghỉ ngơi và tắm những chú chim còn lại . Có 1 lồng chim treo ngoài sân , mà em thì đang loay hoay cắt cào cào cho mấy chú nó ăn . Mới cắt đâu được 5-6 con , bỏ vào hủ nhỏ đang tính đem bỏ vào lồng cho chim tắm xong ăn , tự nhiên nhìn ra sân thấy cái lồng chim đang bay " lơ lơ lửng lửng " . Thật sự thì em cũng có ngớ người khoảng 2-3s , ko hiểu cái quái gì luôn . Bỗng định thần lại , thì thấy 1 chú đang cầm 1 cây sào tre khoảng 10m đứng từ đường luồn bên kia tường khèo qua , cũng được gần 2/3 chặng đường rồi . Quăng mẹ hũ cào cào ( tới giờ vẫn chưa tìm ra
P/s : Tao còn giữ cái sào tre khi nào muốn lấy thì xin tao đưa lại cho . còn lần sau mà tụi mày có đói thì kêu cữa đàn quàn xin thì có thể tao sẽ giúp , làm cái trò đó anh mà chụp được thì đừng nói sao anh ác nha