chào các bác hôm nay là ngày thành công lớn nhât trong công cuộc gia nhập vào hội lang thang,vì sao em lại nói thế vì tư bé đến giơ mới nghe đc tiếng che ,mà có phai ché tầm thường đâu ché đầy uy lực.thất la hạnh phúc khi nuôi đc Cm mà nghe đc em nó ché .
Hôm nay trời mát ko như mấy hôm nhiệt độ suống tâm 28 đến 33 độ em nghĩ la đẹp để đi bẫy chim,ko như mọi hôm,hôm chỗ treo lông gần đó người ta đốn hạ cây xoan máy cưa ầm ầm lên mấy con bồi ko dám lao vào đánh cứ đưng trên cao hot đâu lúc nó xuông đinh đanh thì cây đổ cái ầm một cái bực hết cả cửa mình.em nghĩ la ko đanh đc rút về chiều ra đánh tiếp thế la đã đủ rồi về trong lòng ko bưc tức ma lái sung sướng nưa là đằng khác vi nghe đc tiếng em nó ché ma ché 3 tiếng rất dài.
chiều 1h giờ em cho mồi tắm tắp đàng hoàng tủ ao lồng kím, ăn cắp đc vợ quả cà chua thế là bổ đôi cho mồi 1 nửa con lại găm vao lông bẫy ,2h vác chim đi vưa buông tay ko kip ra khỏi bãi thì e bồi đã dang cánh dọa" đây là lãnh thổ của tao" nói trung là ko kể nũa nhưng e bồi đánh già giong ko có gì nổi bật nhưng nó khôn hơn 1 tiêng đồng hồ mới chiu nhảy vào cầu tử,khi nhảy vao cầu tử chắc em mồi của mình cay quá đã mổ em bồi chột mất 1 mắt lúc đầu chụp ảnh cũng ko để y những gỡ ra mới thấy 1 mắt sâu vào trong
hình ảnh của em nó đây
chìm mồi của em đầy vẫn còn sợ chủ